Hơn hai năm gần như "mất tích" khỏi showbiz, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã có buổi gặp gỡ khán giả và truyền thông để ra mắt album vào tối 16/7 tại TP.HCM, đồng thời tuyên bố chính thức trở lại làng nhạc Việt.

{keywords}

- Nhiều khán giả lấy làm khó hiểu khi thời gian qua chị gần như im hơi lặng tiếng, "biến mất" khỏi showbiz và bây giờ lại tuyên bố "tái xuất"?

Đây là sự trở lại chính thức của tôi. Việc nhận lời hát trong một số chương trình cũng là do “cả nể” tình cảm thân thiết với nhà tổ chức. Còn bây giờ tôi mới chính thức trở lại.

Trong suốt thời gian hai năm, đã có lúc tôi nghĩ đến việc "về vườn", nghỉ hát luôn. Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể rời bỏ âm nhạc là lời hứa với khán giả về việc ra mắt album Tĩnh lặng. Có lúc tôi tưởng rằng khán giả đã quên nhưng vẫn có người nhớ và nhắc tôi. Chính vì thế, tôi đã thực hiện album này để đền đáp tình cảm của khán giả.

- Trong suốt hai năm nay, chị đã làm gì?

Trong thời gian rời xa showbiz, tôi đã dành thời gian khám phá mọi thứ xung quanh và sống một cuộc sống bình thường. Tôi đi học, đi làm, làm những việc thật giản dị như bao người con gái bình thường khác.

- Việc thực hiện album lần này có tạo cho chị nhiều áp lực không?

Với album lần này, tôi hát mà không bị áp lực về thời gian cũng không lo lắng nhiều về mọi thứ. Trước đây khi làm album, tôi lo nhiều lắm, còn album này được thực hiện hoàn toàn thư thái.

Có khi 2, 3 giờ sáng bỗng dưng có cảm xúc, tôi vào phòng thu và thu một mạch. Có bài tôi chỉ thu một lần. Tôi muốn gửi đến khán giả những cảm xúc thật nhất trong cuộc sống.

- Dường như trong lần trở lại này, chị hát tình cảm hơn, sâu lắng hơn sau khoảng thời gian dài lui về hậu trường để “tĩnh lặng”?

Đúng là cách cảm nhận của tôi đã có chút thay đổi. Trước đây, những bài hát của tôi thường diễn tả nỗi đau khổ về tình yêu còn bây giờ tôi cảm nhận mọi thứ khác đi, giống như một người đứng ngoài nhìn vào và chiêm nghiệm.

- Điều gì đã khiến chị có những thay đổi này?

Thời gian qua, tôi thường xuyên dành thời gian để... ngồi thiền. Việc này giúp tôi cảm nhận rằng cuộc sống tốt hơn, thanh thản hơn.

- Lần trở lại này, chị có hồi hộp hay lo sợ điều gì không?

Tôi chỉ sợ khán giả quên mình. Làm nghệ thuật là vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Những khán giả còn mong đợi mình thì sẽ lắng nghe mình chứ bản thân tôi không tham vọng gì nhiều. Thế nên với album lần này, tôi cũng chỉ phát hành 1.000 đĩa.

- Trở lại showbiz, chị có kế hoạch gì tiếp theo?

Tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể vì còn tùy thuộc về phản ứng của khán giả, xem khán giả có chấp nhận sự trở lại của mình không.

Theo Thanh Niên