- Quang Anh ngoài đời hồn nhiên, dễ gần và đáng yêu. Khi được đề nghị phỏng vấn, Quang Anh không e dè hay sợ sệt mà tỏ ra tự tin và vô cùng thoải mái.

Cuộc sống của em có nhiều xáo trộn kể từ sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí không?

- Cuộc sống của em cũng không thay đổi nhiều ngoại trừ việc có nhiều người biết đến hơn. Em mới được về quê Thanh Hóa, các bạn hàng xóm và cô chú gần nhà ai gặp cũng khen. Em vui lắm.

{keywords} 

Các bạn của em đã đến lớp được một tuần trong khi em vẫn chưa trở lại công việc học tập, có lo lắng gì không?

- Các bạn ở lớp đã đi học được một tuần rồi. Em chưa đi học cũng hơi sợ một chút. Nhưng chỉ sau đêm nhạc với cô Thanh Thảo, bạn Phương Mỹ Chi ngày 18/9 tại Nhà hát Lớn nữa là em sẽ trở về bắt đầu việc học rồi ạ.

Em học khá môn nào nhất?

- Em học khá môn Toán nhưng không phải học giỏi nhất lớp môn này đâu ạ. Chỉ là em thích học môn này nhất thôi.

Thế còn tiếng Anh? Học tiếng Anh tốt thì hát tiếng Anh cũng nhiều thuận lợi mà?

- Chỗ em ở ít học tiếng Anh lắm. Nên em đã hứa là quyết tâm học tiếng Anh để sau này lớn lên mình có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc khác nữa.

{keywords} 

Mẹ và anh trai của Quang Anh đều phải thu xếp công việc để đồng hành với em. Chị nghĩ chỉ cần một người thôi...

- Bởi vì em muốn có nhiều người thì sẽ động viên tinh thần cho mình tốt hơn.

Em nghĩ thế nào khi mà quê hương kêu gọi bình chọn cho mình?

- Em có nhìn sơ qua nhưng khi người ta phát lên rồi thì em lên mạng nhìn mới thấy. Em cảm ơn những người đã luôn ủng hộ nhắn tin bình chọn và để em có thể đăng quang như ngày hôm nay.

Em có biết lý do mình đăng quang là bởi điều gì không?

- Là do bình chọn chị ạ.

Thế giọng hát thì sao?

- Em không biết.

{keywords}
Quang Anh trong buổi tổng duyệt chương trình ở Nhà hát Lớn sáng 12/9.

Em không thấy mình hát hay sao?

- Em không biết ạ. (cười và gãi tai)

Mẹ và anh trai là nghệ sĩ Chèo, em chắc là hát được các làn điệu Chèo?

- Dạ không. Em không hát được Chèo. Em chỉ hát nhạc rock và các nhạc khác thôi.

Các ca sĩ Việt Nam em hâm mộ ai?

- Em thích rất nhiều người: chú Bằng Kiều, Hoàng Hải, chú Hồ Hoài Anh, cô Phương Uyên, cô Lưu Hương Giang...

Khi thi Giọng hát Việt chị thấy em hay chọn các ca khúc do ca sĩ Tùng Dương thể hiện, chị tưởng...

- Các cô chú chọn bài hát cho em... À... (ngập ngừng)... em cũng thích cả ca sĩ Tùng Dương nữa (cười tít mắt). Em suýt quên mất.

- Cảm ơn Quang Anh về cuộc trò chuyện!

Mẹ Quang Anh: "Quang Anh yếu đuối, hay khóc..."

Quang Anh tinh nghịch từ khi còn nhỏ. Cháu cũng là cậu bé sống tự lập. Lớp 1, lớp 2, lớp 5 cháu đều đạt học sinh giỏi. Các năm học còn lại cháu đều đạt học sinh tiên tiến. Năm nay cháu đang học lớp 7. Cháu có sở thích ăn sầu riêng, ăn mực.

Quang Anh có bao giờ hỏi mẹ về lý do khiến cho bố cháu và chị không thể ở bên nhau?, đặt câu hỏi cho mẹ Quang Anh, chị nói: "Cháu không bao giờ hỏi, chắc sợ mẹ buồn. Mặc dù không ở cùng bố nhưng Quang Anh và anh trai vẫn thường xuyên đi xe máy lên thăm bố".

Mẹ Quang Anh bảo mỗi dịp Tết đến, đêm giao thừa trong nhà chỉ có 3 mẹ con thì có đôi khi Quang Anh hỏi vu vơ: "Mẹ ơi, giờ mà có bố ở nhà thì vui biết mấy mẹ nhỉ?". Quang Anh có lẽ chỉ nói thế rồi quên đi chứ cháu còn nhỏ không hay suy tư và phiền muộn về điều gì quá lâu.

Cũng theo mẹ Quang Anh điều chị lo lắng và trăn trở nhất lúc này là làm sao rèn cho Quang Anh để cháu có thể vẫn tiếp tục đến trường học cùng các bạn. Đồng thời cũng nhắc nhở cháu việc tập hát để hát không bị dở đi kẻo mọi người thất vọng.

Sơn Hà
Ảnh: Chí Linh