Tháng Sáu, giữa cái nắng gay gắt mùa hạ, sự ra mắt của tiểu thuyết “Ba bước tới mặt trời” như cơn gió mát lành ru êm lòng người với lối dẫn truyện truyền thống, thủ thỉ như cô nữ sinh lần đầu rung động, ngây thơ và đáng yêu.

{keywords}
Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh

Phạm Thị Ngọc Thanh là một blogger nổi tiếng về những dòng văn thơ lay động lòng người. Độc giả quen gọi Ngọc Thanh là một màu hồng thi vị bởi vì văn thơ của chị quả thực khiến người ta ngạc nhiên bởi sự trong trẻo tinh khôi hiếm có giữa cuộc sống bộn bề.

Gần đây có quan niệm cho rằng văn chương hiện nay phải có sex mới thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Ngọc Thanh là minh chứng ngược cho điều đó.

Tất cả những câu thơ, câu văn được tác giả sắp xếp một cách mượt mà, trong sáng và êm ái như đám cỏ mềm ru hồn người vào những giấc mơ xa xôi. Ngay cả nỗi buồn và sự chia ly cũng thật đẹp.

Viết theo lối dẫn truyền thống nhưng lại gây ấn tượng mạnh bởi sự trong trẻo từ lâu ít gặp trong sách, tiểu thuyết “Ba bước tới mặt trời” là một giai thoại tình yêu đẹp với cách miêu tả đầy chất thơ, lãng mạn và cuốn hút. Ngọc Thanh thủ thỉ kể chuyện như một cô nữ sinh lần đầu rung động, ngây thơ, ngô nghê và đáng yêu.

“Ba bước tới mặt trời” đưa người ta ngược trở lại những năm tháng đi học, những năm tháng sống đầy ước mơ và hoài bão. Tiểu thuyết của Ngọc Thanh giàu chất thơ và đậm tính nhạc, như một bản tình ca dễ thương về tình yêu, tình bạn, tình đồng chí .

Ca sĩ Trang Mỹ Dung đã nói về tác phẩm của Ngọc Thanh bằng những tình cảm đầy trìu mến, “Tiểu thuyết của Ngọc Thanh là một bản tình ca dễ thương đưa tôi quay trở lại những năm tôi hai mươi, nơi tôi đã từng sống và yêu bằng con tim nhiệt thành trong sáng nhất. Cách Ngọc Thanh viết về tình yêu với giọng văn nhẹ nhàng, có vần điệu, rất tự nhiên khiến người đọc như say.

Tôi đã dành tình cảm trìu mến cho những trang thơ của Ngọc Thanh thế nào thì tiểu thuyết đầu tay của Ngọc Thanh cũng vậy. Mọi độc giả, dù ở lứa tuổi nào, trong hoàn cảnh nào, khi bước vào khoảng trời riêng của “Ba bước tới mặt trời” sẽ cảm nhận được một điều: Tình cảm chân thành, trong sáng chúng ta dành cho nhau là món quà vô giá và bất diệt với thời gian".

{keywords}

Nói về sự mạo hiểm của mình trong việc chọn lối viết nhẹ nhàng mang đậm nét của một thời xa vắng, khi mà nhiều bạn đọc hiện nay họ đang thích những thứ gay cấn, thậm chí là giật gân, Phạm Thị Ngọc Thanh mỉm cười nói: “Chỉ cần đọc xong xin một nụ cười của người đọc, nét thư thái là mình vui rồi. Cuộc sống bây giờ bề bộn, bon chen, ganh đua mà. Muốn tìm một cõi nhẹ tênh vậy thôi”.

Buổi ra mắt tiểu thuyết “ Ba bước tới mặt trời” diễn ra vào 14h ngày 22/06/2013.

Địa điểm: Hội trường của Nhà khách Văn phòng Quốc Hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Buổi ra mắt hứa hẹn nhiều bất ngờ với những màn trình diễn tác phẩm ấn tượng và đầy cảm xúc như chính văn chương của Ngọc Thanh.

{keywords}
  • Hà Đông