- Cơn lũ quét đột ngột xảy ra vào rạng sáng 23/6 tại khu vực khe Nậm Càn, xã Nậm Càn (huyện biên giới Kỳ Sơn) cuốn trôi cửa hàng cùng 2 mẹ con chị Lô Thị Huế. Đến chiều cùng ngày, 2 mẹ con xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 5h15 sáng 23/6, trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại khe Nậm Càn, cách trung tâm xã Lưu Kiền (Tương Dương) hơn 10km.

Thời điểm trên, chị Lô Thị Huế (SN 1973, trú bản Xóng Con, xã Lưu Kiền, Tương Dương) cùng 2 con nhỏ là Lô Thị Ánh (13 tuổi), và Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) đang ở trong quán nước nhỏ sát bên khe Nậm Càn thì bất ngờ gặp lũ.

{keywords}
Mưa lớn liên tiếp gần 1 ngày qua, nhiều huyện miền núi Nghệ An rất dễ xảy ra hiện tượng lũ quét.   

Trong chốc lát, cả gian hàng nước cùng 3 mẹ con chị Huế bị lũ cuốn trôi. Cháu Ánh may mắn thoát được lên bờ ngay sau đó. Còn chị Huế và con trai 3 tuổi bị cuốn đi mất tích.

Trưa 23/6, trao đổi với VietNamNet, ông Vi Tân Hợi, PCT huyện Tương Dương cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã cử đoàn công tác do PCT UBND huyện dẫn đầu, cùng các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, lãnh đạo xã trực tiếp hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Do trời mưa to kèm theo nước lũ chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cháu Lô Thị Ánh sau khi thoát khỏi nước lũ đã được gia đình đón về chăm sóc.

Hiện UBND huyện Tương Dương vẫn đang chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm tung tích 2 mẹ con.

Từ khoảng 16h ngày 22/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to. Theo báo cáo nhanh từ Chi cục đê điều và PCLB tỉnh, lượng mưa bình quân từ 50 – 190 mm.

Cao Thái