- Sau khi đưa cô gái về nhà để "vui vẻ", Hùng đã khiến cô gái phát hoảng khi lộ rõ bộ mặt cuồng dâm.

Gặp nạn

Nhận được tin báo về việc một cô gái tên A. đang bị Nguyễn Xuân Hùng, giữ tại nhà số 2 ngách 172/38 Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội ép làm "nô lệ tình dục", chiều 24/6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tiếp cập ngôi nhà của đối tượng và gọi cửa.

Cố thủ trong nhà, Hùng yêu cầu chị A. thông qua bạn nhắn cho Công an phường Tứ Liên, đề nghị họ phải giải tán thì anh ta mới để A. được thoát thân.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng

 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị A. được Hùng thả cho về và đã đến Công an phường Tứ Liên trình báo.

Theo lời khai của chị A., chiều ngày 23/6, chị gặp Hùng và anh ta đã "gợi ý" muốn đưa chị về nhà để "vui vẻ" qua đêm. Đưa chị A. về nhà trọ, Hùng rủ chị cùng chơi ma túy để cuộc giao hoan tăng thêm phần phấn khích.

Biết là gặp phải gã giang hồ, chị A. đã khéo léo từ chối rồi xin phép ra về. Ngay lúc đó, chị bị Hùng tát một cái trời giáng. Hắn bắt đầu chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Cuối cùng, hắn ép chị này phải ở lại qua đêm.

Không thể ra về, A. đành ở lại. Đến khoảng 0giờ, ngày 24/6, sau khi đã chơi ma túy xong, Hùng ép chị A. phải quan hệ tình dục với hắn.

Mặc kệ chị A. sợ hãi van xin và kêu mệt vì đang mang bầu, Hùng đã ép buộc nạn nhân phải cho hắn quan hệ tình dục tất cả 5 lần.

Mỗi lần chị A. kêu mệt, xin tha là một lần bị Hùng đánh đập không thương tiếc. Sau khi nhận được lời cầu cứu của chị A. qua điện thoại, bạn của chị này đã đến công an trình báo.

Tiến hành kiểm tra ngôi nhà số 2, ngách 172/38 Âu Cơ, nơi Hùng thuê trọ, cơ quan công an thu giữ dao, kiếm, đao và dụng cụ để sử dụng ma túy đá, bật lửa khò, tẩu hút, coóng... cùng bao cao su đã sử dụng vứt bừa bãi trên sàn.

Ngay khi đó, Hùng bị mời về trụ sở công an để làm rõ. Anh ta mệt mỏi, miễn cưỡng đi theo công an về trụ sở.

Tại đây, anh ta khai tên là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1966, hộ khẩu thường trú ở cụm 7, phường Tứ Liên).

Gã đàn ông tồi tệ

Nhà Hùng có ba anh em, hắn là con trưởng, nhưng cha mẹ Hùng đã phải héo hon vì cậu cả.  Hùng có tới 4 tiền án lần ngồi tù lâu nhất tính đến nay hắn vừa trả xong là 17 năm. 47 tuổi đời, Hùng có thâm niên ngồi tù tới 21 năm.

Sau khi ra tù vào năm 2009, Hùng về nhà, không có tiền tiêu, hắn bán hết nhà cửa mà bố mẹ chia cho rồi đi thuê nhà ở.

Không chịu được hắn, vợ Hùng đã ly dị, mang theo đứa con gái về bên ngoại sinh sống.

Sống cô đơn một mình, không hay giao tiếp với hàng xóm, Hùng khỏa lấp nỗi trống trải bằng việc mua vui với các cô gái làng chơi.

Thỉnh thoảng hắn lại đưa một cô về nhà trọ để "vui vẻ".

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thú nhận: Chiều 23/6, sau khi cùng nhóm bạn đi ăn uống, thấy cô gái tên A. đi cùng nhóm bạn có ngoại hình "bắt mắt", gã ta đã đề nghị được đưa cô gái 22 tuổi về nhà để vui vẻ qua đêm và được đồng ý.

Hùng đề nghị quan hệ tình dục thì được A. chấp thuận, tuy nhiên, cả hai lần, hắn đều "bất lực".

Dù vậy, Hùng vẫn tiếp tục đòi “yêu” cô gái đang mang bầu và vấp phải sự từ chối của cô ta, khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Hùng khai anh ta dọa sẽ đánh nếu cô gái cự tuyệt nên A. đã phải chấp nhận để hắn dày vò thêm 3 lần nữa.

Lợi dụng lúc Hùng không để ý, A. đã nhắn tin cho cô bạn gái để cầu cứu. Khi công an tới gọi cửa, A. đã cố kêu cứu nhưng bị Hùng bắt phải im miệng, chờ tới khi nào công an đi khỏi mới được về.

  • T.Nhung