Khi đi thăm ao, một người dân hoảng hốt phát hiện xác một hài nhi bọc trong túi nilon nổi trên mặt nước.

Vụ việc khiến người dân xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội xôn xao 2 ngày qua.

{keywords}

Hiện trường nơi phát hiện xác cháu bé (Ảnh: Infonet)

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 1/8, ông Vũ Dân thấy một bọc nilon nổi trên mặt ao nên đi thuyền ra vớt.

Vừa nhấc lên, ông hoảng hốt thấy một hài nhi trôi tuột ra khỏi túi. Ban đầu nghi ngờ là búp bê, ông còn dùng tay để kiểm tra. Tuy nhiên sau đó phát hiện đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn và băng cuốn.

Vụ việc được loan báo, ngay sau đó rất đông người dân và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường.

Hài nhi là một bé gái nặng khoảng 4kg, đầy đủ bộ phận. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu của cháu bé có nhiều vết bầm tím, tụ máu, theo phỏng đoán có khả năng cháu bé bị bóp đến chết.

Đến trưa cùng ngày, gia đình cháu bé mới đến nhận xác. Người dân địa phương cho biết mẹ bé gái là Lê Thị M (19 tuổi), hiện đang là sinh viên của một trường sư phạm tại Hà Nội.

M. chưa lấy chồng nhưng có thai ngoài ý muốn. Rất có thể sợ dư luận dị nghị nên ngay khi sinh con vào ban đêm đã lén lút vứt bỏ.

Điều đặc biệt, tại thời điểm cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nhiều người vẫn thấy M. mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang ngó xem rồi lại về đi chợ như bình thường.

Hiện M. đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Đ.Tâm (tổng hợp)