- Giữa thời bình, để mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, những chiến sĩ công an không ngại đối mặt hiểm nguy, không ít người đã đổ máu, hy sinh thầm lặng.

Đấu súng với trùm ma túy, 3 cảnh sát hy sinh

Ngày 5/2/2010, nhận được tin trùm ma túy trốn lệnh truy nã đặc biệt Vàng A Khua (SN 1956), xuất hiện tại nhà ở bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình, hàng chục cảnh sát đã bao vây truy bắt.

Tuy nhiên Vàng A Khua không chịu hạ vũ khí, chống trả quyết liệt. Đối tượng này còn dùng người thân trong gia đình để ngăn cản lực lượng cảnh sát tấn công.

{keywords}

Cửa căn hầm bí mật được Vàng Anh Khua thiết kế hướng ra đồi (Ảnh: Kiến thức)

Sau 1 ngày, theo thuyết phục của công an, con trai Khua là Vàng A Của (SN 1975) tự nguyện ra khỏi nhà. Khi cảnh sát tiếp cận để đưa anh này ra ngoài, bất ngờ từ căn hầm bí mật trong nhà mình, Khua dùng súng AK bắn xối xả ra phía ngoài.

Hậu quả làm 3 chiến sĩ công an hy sinh bao gồm: Thượng tá Hà Thái Yềm (SN 1958, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu), thiếu úy Sùng A Trư (SN 1984, Công an huyện Mai Châu) và trung úy Bùi Quốc Đại (SN 1982, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy). Con trai Khua cũng tử vong tại chỗ.

Vàng A Khua là trùm ma túy có số má ở Hang Kia. Trước khi sa chân vào con đường tội lỗi, Khua từng là chủ tịch MTTQ xã.

Sau phi vụ vận chuyển 5 bánh heroin bị phát hiện vào năm 2006, Khua bị truy nã đặc biệt và lẩn trốn ngay trong căn hầm bí mật xuyên lòng đất trong nhà mình.

Bắt con bạc, trưởng, phó công an bị đâm chết

Bị phát hiện đánh bạc và yêu cầu lên trụ sở công an để giải quyết song con bạc không muốn đi, liền cầm dao đâm chết cả trưởng, phó công an xã.

Vụ việc chấn động xảy ra vào sáng 25/10/2005. Thời điểm trên, 2 anh Đinh Văn Bình (SN 1955) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1972), lần lượt là trưởng, phó công an xã Thụy Ninh (Thái Thụy, Thái Bình) đến nhà con bạc Vũ Quang Quyết (SN 1972) yêu cầu đối tượng này đến trụ sở công an xã để giải quyết một vụ đánh bạc.

Ban đầu, Quyết chần chừ, hẹn đến sau, tuy nhiên yêu cầu này không được chấp nhận. Lần lữa không được, đối tượng này xin phép vào nhà mặc áo.

Tranh thủ lúc công an không để ý, Quyết rút dao bầu, lao ra đâm vào nách anh Thịnh rồi đuổi theo đâm xuyên bụng anh Bình.

Anh Bình chết tại chỗ, anh Thịnh tắt thở sau 2 giờ. Con bạc Vũ Quang Quyết tự sát ngay sau đó.

3 lần bị đối tượng HIV đâm kim tiêm dính máu

Câu chuyện của đại úy Nguyễn Xuân Trường, công tác tại Đội CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CS Điều tra tội phạm về TTXH Công an TP.HCM khiến nhiều người không khỏi cảm phục.

Trong quá trình 14 năm công tác, anh đã cùng đồng đội phá hàng trăm vụ án, theo dõi, bắt hàng ngàn tên cướp giật trên đường phố Sài Gòn, gặp không ít hiểm nguy.

{keywords}

Đại úy Nguyễn Xuân Trường (Ảnh: Tri thức)

Trong đó, anh đã 3 lần bị đối tượng nhiễm HIV dùng kim tiêm dính máu đâm trọng thương. Trong suốt những tháng ngày tiêm thuốc phơi nhiễm, thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm, anh âm thầm chịu đựng một mình, không dám chia sẻ với vợ.

Tuy nhiên, những lần gặp nạn không làm anh nao núng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, anh đã cùng đồng đội tham gia bắt giữ 209 đối tượng, trong đó có 58 nhóm tội phạm.

Giải cứu mẹ kẻ sát nhân, một cảnh sát hy sinh

Chiều 14/6/2008, đường dây nóng của cảnh sát 113 TP.Hòa Bình nhận được tin đối tượng Lê Mạnh Cường (SN 1979) đang đe dọa giết mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Nghi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ công tác do đại úy Nguyễn Trọng Bảo, Đội phó Đội cảnh sát 113 Công an TP.Hòa Bình đã lên đường làm nhiệm vụ.

Đến nơi, thấy tên Cường đang mở bình gas và sử dụng bật lửa định gây nổ uy hiếp người mẹ, đại uý Bảo đã thuyết phục đối tượng nhưng tên Cường bất ngờ cầm kéo lao ra đâm thẳng vào ngực đại úy Bảo.

Do vết thương quá nặng, đại úy Bảo đã hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Truy đuổi, đọ súng với cướp, 1 thượng sỹ công an hy sinh

Khoảng 16h chiều 19/7/2011, đội CSGT Công an Đồng Nai phát hiện 2 đối tượng Trần Quốc Tuấn và Bùi Thanh Trung, cùng SN 1989, ngụ tại TP.Biên Hòa không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy dream nên ra hiệu lệnh dừng xe.

{keywords}

Nhiều đồng đội, bạn bè đến đưa tiễn trung úy Lê Thanh Tâm (Ảnh: VietNamNet)

Tuy nhiên trong lúc kiểm tra thì 1 đối tượng đã dùng súng nã thẳng vào đồng chí Hồ Thông – công an viên xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ rồi bóp cò khiến đồng chí này bị thương nhẹ.

Trên đường tháo chạy, 2 đối tượng này lộ nguyên hình là nhóm cướp cực kỳ nguy hiểm, khi chặn đường, nã súng vào tổ trường Nông trường cao su Thái Hiệp Thành, cướp đi 1 xe gắn máy.

1 tổ công tác gồm 6 người do đại úy Nguyễn Gia Định – quyền đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH chỉ đạo nhanh chóng lên đường.

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến khu vực ngã ba vòng xoay thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ thì 2 đối tượng vứt bỏ xe gắn máy vừa cướp, lao vào rẫy của người dân tìm đường tháo chạy.

Tại đây, đối tượng Tuấn đã dùng súng khống chế ông Thượng Văn Lý để cướp xe gắn máy. Trong lúc này đồng chí Lê Thanh Tâm (SN 1986, là sinh viên thực tập khóa K16 thuộc Trường trung học Cảnh sát Nhân dân) đã dũng cảm lao vào khống chế Tuấn.

Tuấn vừa bị Tâm quật ngã đã gượng dậy, nã 1 phát súng vào ngực phải làm đồng chí Tâm tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, trên đường bỏ chạy, 2 đối tượng này còn bắn trọng thương anh Nguyễn Văn Thanh.

Sau một hồi kêu gọi đầu hàng không có kết quả, lực lượng công an đã dùng súng bắn hạ tên Tuấn tại chỗ. Đối tượng Bùi Thanh Trung bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 25/7/2013, Bộ Công an, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II cùng cơ quan liên quan đã trao bằng “Tổ quốc ghi công”, công nhận trung úy Lê Thanh Tâm là liệt sỹ.

Đ.Tâm - N.Hà (tổng hợp)