Minh họa

Ảnh chụp màn hình minh họa

Đây là kết quả sau một quá trình "tìm hiểu" qua blog và ngày ngày chat chit trên Yahoo. Đến khi cảm thấy cần phải bày tỏ tình yêu "ảo" của mình cho thiên hạ, bạn bè trên blog biết thì họ... "cưới" nhau. Từ đó những câu "vợ yêu, chồng yêu" bắt đầu được các chủ nhân "xả cảng" ồ ạt trên blog và tất cả những nơi có thể phô bày tình cảm "vợ chồng" của họ!

Thậm chí một chàng có đến ba, bốn người "vợ" và họ chung sống với nhau rất hòa thuận, vì các cô "vợ" này cũng có thể có đến vài người "chồng"! Chuyện "vợ chồng" như thế được cả làng ảo chấp nhận và tung hô!

..."Chồng yêu ơi, yêu chồng lắm ý, hôn chồng nhé!"

"Bà xã, hôm nay không gặp em, anh nhớ em lắm lắm..."

Đọc những đối thoại mùi mẫn, sướt mướt này ắt hẳn ai cũng nghĩ đây là những người yêu nhau đã lâu và rất sâu sắc. Chẳng ai ngờ được những "đôi tình nhân" này có khi chỉ mới trò chuyện với nhau vài lần trên blog, Yahoo, thậm chí còn chưa gặp nhau ngoài đời lần nào...

Tình từ những... cuộc thi tuyển!

Nhằm mục đích câu pageview và quảng cáo blog của mình, rất nhiều nàng, chàng đã đưa ảnh chân dung các kiểu của mình lên blog rồi trưng status (tình trạng cá nhân) trên Yahoo, loan báo rùm beng: "tuyển người yêu", "tuyển honey", "tuyển vợ", "tuyển chồng"...

"Cuộc thi tuyển" có khâu tuyển chọn khá gắt gao với các điều kiện đúng chuẩn dân chơi như: đẹp trai hoặc xinh gái, điều kiện kinh tế khá giả, có cả câu hỏi phụ "có bao nhiêu người nộp hồ sơ giống bạn?" và cũng phải vào đến vòng phỏng vấn y như thi hoa hậu. Tất cả những tiêu chuẩn này đều được chủ nhân cuộc thi xét duyệt dựa trên những bức ảnh đăng ký dự thi, và cuối cùng là trả lời các câu hỏi dạng: "Nếu anh/em được trúng tuyển làm honey, sau đó anh/em sẽ làm gì cho honey của mình?" Thế là có người yêu ảo ngon ơ!

Đa số những người tham gia là thế hệ blogger trẻ tầm 8X, chủ yếu là các học sinh 9X mà ngay từ phần nick (tên ảo) đã gây sốc nặng với những ai tình cờ đi lạc vào "nhà" họ!

Tình "ảo" liệu có bền?

"Xời, chuyện nhỏ! Có ai biết mình đâu mà lo!" - những người có "vợ", "chồng", hoặc "người yêu" trong thế giới ảo đều đảm bảo chắc như đinh đóng cột là chẳng thiệt thòi gì cho mình. Thích thì "yêu" tiếp, chán thì chia tay, hết sức dễ dàng và chẳng có gì phải lưu luyến cả. Có chăng thì chỉ mất công xóa hết những entry (bài viết) hay "tổng vệ sinh" những thứ liên quan đến "người yêu cũ" để làm mới mình rồi lao vào công cuộc tuyển người mới.

Họ không lường hết được hậu quả của kiểu "vợ chồng hờ" này. Tôi có người bạn từng bị sốc khi tình cờ vào đọc blog của người yêu chỉ còn vài tháng nữa là cưới. "Đúng là người yêu mình đấy, nhưng trong thế giới đó hoàn toàn không có mình". Nghe phũ phàng nhưng lại là thực tế, từng entry, từng comment (bình luận) đầy yêu thương, đầy ngọt ngào nhưng lại không dành cho người yêu ngoài đời mà lại hướng đến một người hoàn toàn xa lạ. Nghĩ về tình cảm bao lâu vun đắp, về gia đình hai bên nhưng anh cũng không thể không nhớ đến những câu chữ nồng cháy trong blog của người yêu mình. Chuyện tất yếu phải đến là tình yêu thực ngoài đời đổ vỡ.

Được và mất!

Được có lẽ cũng có, không ít đôi yêu nhau trong thế giới ảo và kết thành vợ thành chồng ở thế giới thực. Nhưng với xu thế "yêu ảo" của giới trẻ hiện nay có lẽ mất nhiều hơn được. Cái mất đầu tiên là thời gian. Để theo dõi và giữ liên lạc với "người yêu", người đó phải dành khá nhiều thời gian, công sức để online và chat chit, nếu không sẽ nhanh chóng bị chàng hoặc nàng cho vào quên lãng. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thực, sao lãng công việc, học hành và tệ hơn là mất đi tình cảm thật sự và chân thành của những người thương yêu họ thật lòng. Cái mất thứ hai chính là tình cảm của bản thân đương sự. Khi xem yêu đương như trò đùa hay để "thử nghiệm tình cảm" - như lời một nữ blogger: "Mới thất tình nên tìm bạn trai tâm sự cho đỡ buồn, với cả chưa biết yêu trên mạng là như thế nào nên muốn thử!" - thì các bạn trẻ đã làm tổn thương đến tình cảm của chính mình.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 78 ra ngày 29/8/2008