
Điểm nhấn của tập 3, cũng là tập cuối vòng đối đầu vừa được phát sóng chính là
hai phần thi đến từ đội của vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang với sự góp
mặt của bộ đôi thí sinh từng gây ấn tượng mạnh mẽ là Đức Anh và Huyền Trân.
Ở vòng ngoài, Đức Anh đã có một phần trình diễn vô cùng máu lửa với cá tính âm
nhạc mạnh mẽ. Phong thái tự tin trên sân khấu cũng là một điểm mạnh của cậu bé
này. Trong khi đó, Huyền Trân lại gây ấn tượng mạnh mẽ khi thổi một hơi thở mới,
sức sống mới vào sáng tác quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Còn tuổi
nào cho em.
Huyền Trân, Khánh Huệ, Thu Hiền
Đến với trận đấu đầu tiên, Huyền Trân cùng với hai giọng ca cũng có hoàn đặc
biệt giống em là Khánh Huế, Thu Hiền thể hiện một liên khúc về mẹ gồm các ca
khúc Mẹ! con đã về, Ca dao mẹ, Tình mẹ. Như được sống thật với cảm xúc của mình,
ba giọng ca nhí đã có một tiết mục vô cùng lay động khán giả.
Không những thế, các em còn phần nào bộc lộ được cá tính âm nhạc riêng của mình.
Nếu như Thu Hiền sở hữu một giọng hát ấm áp, ngọt ngào, Khánh Huế gây ấn tượng ở
những nốt cao thì Huyền Trân lại tiếp tục “đốn tim” khán giả bằng chất giọng đầy
cảm xúc của mình.
Dẫu vậy, không khó để nhận thấy Huyền Trân vẫn tỏ ra nhỉnh hơn hẳn hai bạn. Và
việc vợ chồng Giang – Hồ chọn em đi tiếp là một quyết định không khó đoán.
Dẫu sao, để có thể đưa ra được quyết định bằng lời lại là việc chẳng dễ dàng.
Đức Anh, Hồng Nhung và Như Ý
Sau đó, đến lượt Đức Anh đối đầu cùng hai cô bé dễ thương Hồng Nhung và Như Ý.
Cả ba đã mang đến thêm một phần thể hiện giàu cảm xúc nữa khi thể ca khúc Cha,
một sáng tác của Anh Tuấn MTV. Cách hát nắn nót nhưng không khô cứng cùng với
khả năng phối bè nhịp nhàng, cả ba đã thực sự chinh phục cả 4 vị Huấn luyện viên
cùng với tất cả khán giả có mặt ở khán phòng.
Tuy nhiên, cũng tương tự như trận đối đầu trước đó, với tuổi đời lớn hơn, giọng
hát chững chạc hơn và phong thái tự tin hơn, Đức Anh chính là giọng ca có sức
thuyết phục hơn cả. Thế nên không khó hiểu khi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã
giữ lại cậu bé này. Dẫu vậy, đây cũng là một quyết định đầy nước mắt.
Ở các trận đấu còn lại, đội Lam Trường đã mang đến nhóm nhạc cuối cùng của mình
với sự góp mặt của ba cô bé Quỳnh Trân, Thiên Nhâm và Yến Nhi. Với bài hát có ca
từ giàu ý nghĩa là Tiếng Việt, “girl band” này đã mang đến một bài thi trong
sáng, dễ thương và không kém phần sôi động. Và thí sinh được trao cơ hội đi tiếp
là Thiên Nhâm, một trong những giọng ca đáng chú ý của đội anh Hai.
Quỳnh Trân, Thiên Nhâm và Yến Nhi
Giống như cặp đôi Giang Hồ, ở đêm thi cuối này, đội Cẩm Ly cũng có hai cuộc đối
đầu. Là nhóm mở màn đêm thi, tam ca nữ Ngọc Anh, Phương Khanh và Diễm Quỳnh đã
cháy hết mình với một sáng tác sôi động của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là Tóc hát.
Sau đó, đến lượt ba cậu bé Mai Chí Công, Hải Khang và Tiến Quang dịu dàng cùng
ca khúc I dreamed a dream. Kết quả cuối cùng, Chị Tư đã lựa chọn hai cái tên sẽ
vào vòng trong là Mai Chí Công và Ngọc Anh.
Ngoài những gương mặt xuất sắc đã được các Huấn luyện viên chọn ra sau các trận
đối đầu thì năm nay, mỗi đội lại được quyền cứu một giọng ca nhí trong số 10 thí
sinh còn lại để bổ sung hoàn chỉnh vào bảng ghép những gương mặt bước vào vòng
liveshow.
Để đưa ra được quyết định cũng không kém phần khó khăn này, các Huấn luyện viên
đã phải đắn đo, cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng, đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang
đã giữ lại cô bé có thân hình ốc tiêu đến từ Hà Nội là Hà Trang. Tiếp đến, Lam
Trường chọn cậu bé có chất giọng lạ Đoàn Thế Lân, còn Cẩm Ly lại cứu anh Sáu
Đoàn Minh Tài.
Mai Chí Công, Hải Khang và Tiến Quang
Ngọc Anh, Phương Khanh và Diễm Quỳnh
Khi nhận được kết quả, tất cả đều đã bật khóc nức nở vì sự bất ngờ và hạnh phúc
vỡ òa. Như vậy, các em cũng sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở
vòng liveshow. Tập đầu tiên của vòng này sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g,
ngày 23/8và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Phong Vũ