Khi 2 vợ chồng ở bên nhau cô ấy vẫn gọi điện nói chuyện tình cảm với cả 2 anh kia như tình nhân. Có những lúc quá đáng hơn, cô ấy đem chuyện khả năng chăn gối của tôi ra so sánh với người tình của cô ấy. 

Kính gửi mục tâm sự báo VietNamNet. Cuộc sống của tôi đang bế tắc không biết phải làm thế nào. Tôi đã kết hôn được gần 7 tháng. Vợ tôi bây giờ là do chính người em vợ tôi giới thiệu. Từ khi chúng tôi quen nhau đến lúc cưới là 4 tháng. Thật ra thì tôi và vợ không hợp nhau cho lắm, khi mới quen nhau chúng tôi đã thường xuyên cãi vã bất đồng nhưng vì cô em vợ thường xuyên động viên vun vén, hơn nữa tôi cũng đã có tuổi, không dám mơ ước cao sang. Tôi tặc lưỡi chấp nhận đến với vợ tôi. 

Nguồn: 24h.com.vn

Nguồn: 24h.com.vn

Xin nói thêm với các bạn là vợ tôi trước đây đã có một đời chồng. Vì xích mích với mẹ chồng mà cô ấy li hôn. Khi quen tôi cô ấy đang có 2 mối tình nữa: một anh là người yêu của cô ấy từ trước khi lấy người chồng đầu tiên. Anh này đang làm bên Nhật và thường xuyên chu cấp vật chất cho cô ấy. Một anh ở gần nhà cô ấy, có thể nói 2 người thật sự là “người tình” của nhau theo nghĩa đen. (Anh chàng này cô ấy giấu tôi, mãi sau này người nhà cô ấy mới cho tôi biết và cô ấy đã thú nhận mối quan hệ ấy khi chúng tôi đăng ký kết hôn xong). 

Có thể nói tôi đã mắc một sai lầm cực lớn để giờ đây tôi thấy bế tắc như thế này. Chỉ vì nể gia đình cô ấy đã đối xử với tôi quá tốt, thêm vào đó cô em vợ hết sức vun vén và chúng tôi đã quan hệ trước khi kết hôn. Sau khi chúng tôi quan hệ 2 tuần cô ấy báo là đã có thai. Tôi là cán bộ nhà nước, nên tôi không muốn là người vô trách nhiệm, tôi xin phép 2 bên gia đình cho cưới (sau này tôi mới biết cô ấy không hề có thai mà là do cô ấy tự bịa ra). 

Khi lấy cô ấy, tôi đã bỏ qua tất cả về quá khứ của cô ấy. Tôi chấp nhận tất cả và tin rằng lấy chồng rồi cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng không các bạn ạ, tôi đã sai lại thêm sai. Lấy nhau rồi cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc cả với 2 người tình cũ. Thậm chí cô ấy còn nói với anh bên Nhật là chưa lấy chồng.  

Khi 2 vợ chồng ở bên nhau cô ấy vẫn gọi điện nói chuyện tình cảm với cả 2 anh kia như tình nhân. Tôi cũng khó chịu lắm nhưng không muốn làm lớn chuyện. Tôi nhẹ nhàng khuyên cô ấy không nên như thế trước mặt chồng. Cô ấy không thèm nghe, còn đem chuyện khả năng chăn gối của tôi ra so sánh với người tình của cô ấy. Lúc đó tôi thật sự bị sốc!

Tôi càng nhún nhường thì cô ấy càng làm tôi không thể chịu nổi. Cô ấy chửi mắng tôi và gia đình tôi bất kỳ khi nào cô ấy thấy không vui. Cô ấy tỏ ra khinh rẻ gia đình tôi, so sánh tôi với người tình của cô ấy về khả năng tài chính lẫn sự chiều chuộng. Cô ấy chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục mà tôi là người có học nên không thể chấp nhận được. Chưa một lúc nào cô ấy chia sẻ với tôi khó khăn trong công việc. Cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà và đòi hỏi tôi phải thế này, phải thế kia. Tôi cũng không mong cô ấy chia sẻ với tôi mà chỉ mong cô ấy đừng gây áp lực với tôi mà cô ấy không hiểu.  

Bây giờ thì tôi thật sự muốn giải thoát cho mình nhưng cô ấy đang mang thai. Tôi không chắc đó có phải con tôi không nữa. Điều tôi lo nữa là tôi phải nói sao với gia đình 2 bên, với cơ quan tôi. Gia đình cô ấy đối với tôi quá tốt, con gái họ đã một lần đổ vỡ, tôi không muốn họ phải suy nghĩ. Nhưng không chia tay thì tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào nữa. Tôi thật sự đang bế tắc các bạn ạ. 

Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì lúc này. Xin chân thành cảm ơn! 

  • Hà Tiến 

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).  

,