- Chỉ cách Thành ủy TPHCM vài ngã tư đèn đỏ, trước mặt là công viên Tao Đàn, nhưng sáng nào cũng thế, đoạn lề đường Trương Định giới hạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Tần (quận 3) luôn mờ mịt khói.

Mùi khói pha chút mùi khét xông vào tận cabin của những chiếc xe ngang qua. Người đi xe máy cố nín thở để vượt qua. Người đi bộ, những người sống và làm việc ở khu vực này hít phải khói vô cùng khó chịu.

{keywords}

Khói phun thẳng vào cabin xe tải

Lần đến nơi phát ra khói, thì ra sát đường, cạnh gốc cây trước nhà số 33, hai nhân viên của quán Ngò Ta đang say sưa…nướng thịt.

Hai người đứng đối diện nhau, người trở người gắp những miếng thịt vàng ươm. Mỡ từ trong thịt rơi xuống, dầu ăn được quét thêm vào thịt khiến than hồng bốc khói mù mịt.

Chiếc quạt điện quay vù vù đuổi những đám khói ra ngoài lẫn vào dòng xe đang lưu thông trên đường.

{keywords}

Cứ nướng, khói cứ tỏa và cách đó chỉ vài chục mét một tốp CSGT (trong vòng tròn) thản nhiên như không có gì xảy ra

Hàng ngày quán N.T vẫn nướng thịt như thế. Từ sáng đến trưa khói luôn mù mịt. Ai sặc khói, ai khó thở cũng mặc.

Có người chao đảo tay lái khi ngang qua đây cũng vì khói. Khi chúng tôi ghi lại hình ảnh này thì cách đó chưa đầy 100m, một tốp CSGT đang tụm lại ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Họ không có ý kiến gì với cách nướng thịt này mặc dù nó gây mất an toàn cho người tham gia giao thông…

{keywords}

Nướng thịt giữa cầu Trần Khánh Dư

Đường Trương Định là một trong số ít những đường cổ kính còn sót lại trong thành phố và được coi là con đường kiểu mẫu cho nếp sống văn minh đô thị của người Sài Gòn.

Nhưng không hiểu sao, hình ảnh phản cảm diễn ra hàng ngày như trên lại không có ai can thiệp, xử lý ?

Tương tự đường Trương Định, phố nhậu dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc, đoạn giới hạn từ cầu Trần Khánh Dư đến giao lộ Trần Nhật Duật (P. Tân Định, Q.1) cũng có hình ảnh nấu ăn giữa….cầu rất phản cảm

Tại đây mỗi khi màn đêm buông xuống, hàng chục quán san sát nhau sáng choang đèn đuốc. Bàn ghế lấn ra chiếm trọn lề đường. Phía bên lề đối diện, cò mồi vào quán đứng dày đặc níu kéo những người đi ngang qua.

Buổi tối, chúng tôi qua cầu Trần Khánh Dư theo hướng Phú Nhuận về Tân Định. Xe lưu thông không nhiều, cầu không tắc nhưng dường như bị chậm lại.

Đến giữa cầu, trước mắt chúng tôi một thanh niên đang thản nhiên đứng nướng thịt. Cầu hẹp, không có làn dành cho người đi bộ nên sự hiện diện của lò nướng này đã thu hẹp làn đường dành cho xe qua cầu.

Chúng tôi lấy máy ra ghi hình. Người thanh niên chạy đến thanh minh: “Thanh tra xây dựng quần quá anh ơi. Cả hai bên bờ đều thế nên đành phải đem ra giữa cầu. Khi nào họ đi, em lại bê về quán thôi”.

Người thanh niên này đã có tính toán. Bởi vì giữa cầu là lằn ranh giữa phường 2 (quận Phú Nhuận) và P. Tân Định (quận 1). Nướng thịt giữa cầu sẽ an toàn hơn bởi lực lượng bên nào đến chỉ cần nhích qua một chút là sang địa giới khác.

Không biết lò nướng thịt này của quán nhậu nào nhưng nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, một ngày nào đó tai nạn sẽ xảy ra cho người đi đường lẫn người nướng thịt.

Trần Chánh Nghĩa