Tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Vogue có thể sẽ làm thay đổi các tiếp cận của ngành công nghiệp thời trang đối với cơ thể của người phụ nữ từng được thiết lập trong hàng thập kỷ qua.

Mới đây, tạp chí này đã tuyên chiến với các người mẫu nhỏ tuổi có thân hình 'cò hương'.

Đã có 2 người mẫu chết vì biếng ăn và vô số các cô gái kiêng khem quá đáng vì cứ nghĩ rằng 'gầy mới đẹp'

Từ giờ trở đi, 19 ấn bản của tạp chí này sẽ chỉ tập trung vào các cô gái trên 16 tuổi có thân hình khỏe mạnh.

Các nhân viên của Vogue tham gia chụp ảnh sẽ phải yêu cầu giấy tờ tùy thân để kiểm tra tuổi thực của các người mẫu tiềm năng, và để đảm bảo rằng trông họ không có vẻ gì ốm yếu.

Các biểu tựong trong ngành xuất bản thời trang như Anna Wintour, biên tập viên của Vogue tại Mỹ và Emmanuelle Alt, người đứng đầu nhóm biên tập ở Paris cũng ủng hộ ý tưởng này.

Các ấn bản của tạp chí này ở Trung Quốc, Nhật và Anh cũng theo các chỉ dẫn bắt đầu từ mùa hè này.

"Vogue cho rằng khỏe là đẹp. Các biên tập viên của Vogue trên khắp thế giới muốn tạp chí thể hiện đúng cảm kết của họ đối với sức khỏe của các người mẫu xuất hiện trên trang báo và sức khỏe của cả độc giả" - lãnh đạo tờ tạp chí tuyên bố.

Trong suốt nhiều năm qua, các tiêu chuẩn áp đặt lên người mẫu trẻ của các tạp chí thời trang đã dấy lên nhiều sự phẫn nộ. Rất nhiều người lên án sự hào nhoáng quanh thông điệp cho rằng phụ nữ chỉ đẹp khi gầy bất chấp mọi hậu quả.

Chính điều này đã khiến cho rất nhiều cô gái trẻ ăn kiêng tới mức kỳ cục, và hệ quả là sức khỏe luôn gặp vấn đề.

Cái chết của hai người mẫu vào năm 2006 và 2007 vì chứng biến ăn và rối loạn trong việc ăn uống đã dấy lên hồi chuông báo động cho xã hội và ngành công nghiệp thời trang. Giờ đây, các thành phố trên toàn thế giới đang cân nhắc tới việc cấm toàn bộ các người mẫu 'gầy đét' lên sàn diễn.

Một số quốc gia như Italy, Tây Ban Nha và Israel đã đưa ra các biện pháp để cấm các người mẫu 'siêu gầy' này.

  • Lê Thu (theo Truyền hình Nga)