
Khoảng 11g ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam) một số trường cho các em về sớm.
Em Phạm Bảo Trọng (11 tuổi), học sinh lớp 5 của một trường tiểu học ở quận 4 rủ
thêm 2 bạn cùng ra bờ kênh Tảu Hủ để vớt cá.
![]() |
| Người nhái đưa xác em Trọng vào bờ |
Nước ròng. Cả ba em cùng di chuyển đến đoạn kênh gần giao lộ bến Vân Đồn – Nguyễn Hữu Hào (P.9 Q.4 TP.HCM), nơi có vị trí thuận lợi để vớt cá trên kênh.
Đứng trên bờ, Trọng cầm vợt cúi xuống sát mặt nước bất ngờ trượt chân té ngã. Nhìn bạn đang chới với giữa dòng, một trong hai bạn cùng đi nhảy xuống cứu Trọng nhưng chẳng may cả hai đều bị chìm.
Người bạn còn lại hoảng hốt kêu cứu ầm ĩ. Người dân sống gần đó đã đổ xô tới,
lao xuống nước cứu hai em. Sau một hồi tìm kiếm, bà con cứu sống được một em.
Riêng Trọng thì không vớt được.
Phòng CS cứu nạn, cứu hộ huy động hàng chục người nhái tham gia tìm kiếm. Đến
12g30, thi thể em Trọng được tìm thấy và đưa lên bờ sau đó bàn giao cho gia đình
lo hậu sự.
Trần Chánh Nghĩa
