
|
Chồng phát hiện vợ và 2 con chết trên giường
Sáng sớm, người chồng ngủ dậy thì phát hiện vợ và hai con mình đã chết ở trên giường từ lúc nào.
|
Như VietNamNet đã đưa, khoảng 4h30 ngày 21/9, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, HN) ngủ dậy bất ngờ phát hiện vợ là chị Đặng Thị Ngát (SN 1983) và hai con là Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) chết trên giường.
Bên cạnh xác ba mẹ con là chai
thuốc sâu.
![]() |
| Ngôi nhà nơi xảy ra 3 cái chết thương tâm |
Trước ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng trên, hàng xóm vẫn thấy hình ảnh một gia đình hạnh phúc khi bố con anh Mạnh cười đùa thoải mái, gần đó là chị Ngát và đứa con lớn đứng ở gốc cây hồng xiêm, cạnh tường rào bờ ao ven nhà nhìn hai bố con anh Mạnh chơi.
Lúc hơn 12h đêm hôm đó, anh Mạnh có biểu hiện không bình thường.
Biết con mình có dấu hiệu bị thần kinh nên trước khi đi ngủ, bà Chuy (mẹ anh Mạnh) mới nói với ông Kim (bố anh Mạnh): “Tôi mệt lắm. Ông canh chừng con nó”.
Tuy nhiên sau đó, ông Kim cũng
thiếp đi vì mệt.
Một lúc sau, anh Mạnh trèo tường ra ngoài và đi lang thang, đến khoảng 4h sáng,
bà Chuy tỉnh dậy thì mới hay con trai đã không còn trong nhà, chạy ra lay con
dâu và nói: “Con dậy xem chồng con đi đâu?” thì phát hiện chị Ngát đã chết cứng
tự bao giờ.
Được biết, trước đây anh Mạnh có đi xuất khẩu lao động ở Malaysia rồi bị ốm, không làm việc được nên đã phải về nước.
Từ đó đến nay, anh Mạnh có dấu
hiệu bị thần kinh. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Mạnh được cơ quan chức năng gọi
hỏi để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận, vào hồi 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy
thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống (Mạnh bị bệnh thần kinh đang điều trị
tại Viện quân y 103).
Đến 3h sáng 21/9, Mạnh tỉnh dậy
hoang tưởng nghĩ vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào
phòng ngủ bịt mồm, mũi vợ cho đến chết và sau đó cũng dùng giấy ướt giết hai
con.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tiếp tục làm rõ.
T.Nhung
