Ông Lee, 48 tuổi, người thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc - Samsung, bị truy tố vì chi 43 tỷ won (tương đương với 37,24 triệu USD) cho một người thân tín của Tổng thống Park Geun-hye.

“Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và chúng tôi cho rằng vụ xét xử sắp tới của Samsung… có thể là vụ xét xử thế kỷ mà cả thế giới sẽ dõi theo”, công tố viên đặc biệt Park Young-soo chia sẻ với báo giới.

Vụ xét xử sẽ được diễn ra tại một phòng xử án có sức chứa 150 người, theo dữ liệu của Tòa án Quận trung tâm Seoul.

Việc ông Lee bị bắt giữ hôm 17/2 và bị cáo buộc hối lộ cũng như tham ô đã giáng một đòn rất mạnh vào nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Tập đoàn Samsung từ chối bình luận nhưng cũng phủ nhận các cáo buộc.

Ban pháp chế bổ nhiệm các công tố viên đặc biệt cho biết vụ xét xử có thể hoàn tất trong vòng 3 tháng.

Tổng thống Park, 65 tuổi, con gái của một cựu anh hùng quân đội, đã bị đình chỉ quyền lực kể từ khi quốc hội luận tội vào tháng 12.

Nếu bà Park bị chính thức thức kết tội thì bà sẽ là vị Tổng thống dân cử đầu tiên bị đuổi khỏi Nhà Xanh.

Một quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng này.