- MU sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của tiền vệ người Pháp nhưng rắc rối nằm ở chỗ, không bên nào chịu trả 25 triệu bảng cho gã đại diện ma mãnh Mino Raiola.

Với tài dàn xếp của mình, Mino Raiola muốn được trả công xứng đáng khi thực hiện phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hành tinh. Cụ thể, siêu cò này mong nhận 25 triệu bảng tiền hoa hồng khi mọi thủ tục hoàn tất.

{keywords}
Pogba và người đại diện Raiola (trái) 

Phía MU cũng chấp nhận cùng với Juve mỗi bên trả cho Raiola 12,5 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng Italia cương quyết không trả một xu cho người đại diện của Pogba.

Theo quan chức đội bóng Italia, họ không có nghĩa vụ phải trả tiền phí cho người đại diện. Nên Juve đẩy hết trách nhiệm này cho MU và chính Paul Pogba.

Các sếp Juve đều rất tức giận trước cách làm việc đầy cơ hội của Raiola. Họ cho rằng, chính gã đại diện này xúi giục Pogba làm mọi cách đào tẩu khỏi Turin để trục lợi cho bản thân.

Do các bên không thống nhất được điều khoản trả tiền cho người đại diện nên vụ chuyển nhượng đang lâm vào bế tắc.

Về phần mình, HLV Allegri cũng mệt mỏi trước các thông tin liên quan đến Paul Pogba. Khi được các phóng viên hỏi chuyện, ông ngắn gọn: "Tôi không muốn nói bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện chuyển nhượng."

Paul Pogba được Mourinho xem như là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình của mình. Thế nên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang rất mong ngóng vụ chuyển nhượng nhanh chóng hoàn tất để Pogba sớm hội quân cùng các đồng đội mới ở Old Trafford.

* Anh Tuấn