- Những ngày cuối năm 2012, không khí lạnh bao trùm thành phố Hải Phòng khiến trời đất âm u, lạnh giá lại càng ảm đạm hơn khi tin tàu Vinalines Qeen chính thức bị chìm cùng với 22 thuyên viên, trong đó có 12 người Hải Phòng.

Tất cả họ đều còn rất trẻ và đều là những niềm hy vọng của gia đình. Dường như đến bây giờ các gia đình nạn nhân vẫn không tin những gì đã xảy ra và họ vẫn tin con em mình sẽ trở về bình an.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của vợ chồng thuyền trưởng tàu Vinalines Queen Nguyễn Văn Thiện, tại ngỏ Sỏi, phố Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền.

Ngay từ đầu ngõ hầu hết những người dân đều bàn tán về tin dữ 22 thủy thủ trên tàu Vinalines Queen.

Tuy nhiên, khi đến nhà anh Thiện, tiếp chúng tôi, có vẻ như mẹ vợ anh Thiện cùng hai đứa con của anh chưa hề hay biết gì về tin dữ này.

Bố và anh trai đại phó Hồ Quang Đức mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến với con em mình

Mẹ vợ anh Thiện cho biết, chị Nguyễn Thị Tâm, vợ anh Thiện đang đi lễ ở đền Cửa Ông, Quảng Ninh để cầu phúc cho chồng mình bình yên trở về…

Cũng không biết làm gì hơn lúc này, chị Nguyễn Thị Hằng, vợ của đại phó tàu Vinalines Queen Hồ Quang Đức cùng với chị Tâm tìm đến cửa Phật, cầu mong những điều bình an sẽ đến với chồng mình.

Còn ở nhà, ông Hồ Sỹ Vinh, 57 tuổi, trú tại ngõ 162 đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, là bố của đại phó anh Đức đau buồn kể, từ hôm hay tin Đức gặp nạn đêm nào ông cũng thức trắng vì lo cho đứa con trai út.

Kìm nén những giọt nước mắt, giọng khàn đục, ông Vinh nói, khi Đức vừa sang Trung Quốc để lên tàu Vinalines được một tuần thì anh thứ hai của Đức mất vì bị ung thư.

"Lúc đó, Đức cũng không về đưa ma anh được. Giờ lại thêm thằng Đức, chỉ 4 tháng tôi mất hai thằng con trai. Dành hết tất cả chăm lo cho thằng con út, hy vọng về già Đức sẽ là chỗ cậy nhờ của tôi, thật không ngờ…".

Ông Vinh cho biết thêm, đang đi lễ cùng vợ thuyền trưởng, được Công ty thông báo tàu Vinelines Queen đã chìm, chỉ một thuyền viên duy nhất sống xót, con dâu mình và chị Tâm (vợ thuyền trưởng Thiện) đã ngất lên ngất xuống.

Anh Hồ Quang Tính, anh trai của Đức bầy tỏ mong muốn Chính phủ, Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty vận tải biển Vinalines cũng như các cơ quan chức năng quan tâm trục vớt đưa thi thể các nạn nhân về với người thân.

Cũng trong thời điểm biết tin tàu Vinalines Queen đã chìm dưới đáy đại dương, những người thân, họ hàng, bạn bè đã tập trung về gia đình máy 3 là anh Đỗ Anh Đức, sinh 1980 ở 5B/54 Đặng Kim Nở, quận Lê Chân để động viên bố mẹ chàng thợ máy trẻ này.

Mẹ anh liên tục phải được bác sĩ chăm sóc vì cơn đau mất con. Trong nước mắt, ông Đỗ Văn Tính, bố của Đức xót xa nói, trưa nay, đứa cháu họ của ông đang học thạc sỹ ở Đài Loan điện thoại về báo, trên mạng báo chí nước này đưa tin tàu Vinalines Queen đã bị chìm, chỉ một người sống xót nhưng không phải là Đức.

"Không tin, tôi điện thoại cho lãnh đạo của Công ty tại Hải Phòng thì vị lãnh đạo này vẫn khẳng định chưa biết gì. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau, phía Công ty điện lại báo tin xấu...".

Vẫn tỏ ra lạc quan, ông Tính nói, tôi mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm các thủy thủ mất tích, nếu sống được thì thật hạnh phúc còn không thì gia đình cũng phải có xác cháu để lo hậu sự...

Tìm về thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, ông Quách Văn Yêng, 52 tuổi, bố đẻ của thủy thủ Quách Văn Hiếu cũng không khỏi choáng váng khi nghe thông tin tàu Vinalies Qeen đã chính thức chìm cùng 22 thuyền viên.

Ông Yêng nghẹn ngào cho biết, là con lớn trong 3 người con, Hiếu là người học giỏi và chăm ngoan nhất nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học Hàng Hải, Hiếu đi dậy được mấy năm thì xin xuống tàu vừa đi thực tế cũng như mong muốn tạo dựng chút vốn liếng sau đó sẽ lên bờ quay trở lại tiếp tục giảng dạy…

Cho đến cách đây mấy ngày, từ khi nghe tin con tàu bị nạn, cả nhà ông đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hết nghe trên đài, báo, vợ chồng ông Yêng lại chạy đôn, chạy đáo dò hỏi thông tin từ thân quen, bạn bè của Hiếu.

Tất cả đều cho rằng, đó chỉ là một sự cố nho nhỏ và hy vọng Hiếu cùng các thuyên viên khác trên tàu sẽ bình an trở về... Và cho đến bây giờ, ông Yêng vẫn tin rằng, có điều kỳ diệu nào đó sẽ đưa con trai ông sẽ trở về...

Cùng ở huyện Tiên Lãng, tại thôn Đông, xã Vinh Quang, bà Nguyễn Thị Dung cũng đang vật vã, đau đớn khi hay tin con tàu mà con trai mình là thuyền viên Đặng Văn Sơn đang đi đã chính thức chìm.

Bà Dung thỉnh thoảng lại lịm người đi nhưng vẫn luôn mồm gọi tên con. Bà khăng khăng cho rằng, con bà vẫn đang an toàn và nó sẽ về bên bà trong ngày một, ngày hai nữa thôi…

Quả thật, điều đó không chỉ là mong ước riêng của bà Dung, mà là của tất cả mọi người. Ai cũng đều hy vọng và chờ đợi các thủy thủ trên tàu Vinalines Qeen sẽ bình an trở về.

Cũng như những người thân trong gia đình Sơn, bạn bè của Sơn hôm nay rất nhiều người đến để hỏi thăm, động viên. Ai cũng an ủi rằng sẽ có điều may mắn đến với Sơn.

Nhưng dường như trong sâu thẳm những suy nghĩ ấy, tất cả cũng đều xác định tình huống xấu xảy ra…

Q.Minh