- Sáng nay, 3/5 , nạn nhân Đỗ Như Minh bị đâm nhập viện Việt Đức trong vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên) đã qua cơn nguy kịch và đã xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh – trưởng khoa Tim Mạch (bệnh viện Việt Đức), khoảng 0h ngày 2-5, bệnh viện tiếp nhận hai ca cấp cứu chuyển từ dưới Hưng Yên lên gồm Đỗ Như Minh (SN 1987) và Đỗ Bá Hiền (SN 1989), cùng trú tại thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên với vết đâm sâu trên ngực.



2 nạn nhân Đỗ Bá Hiền và Đỗ Như Minh tại BV Việt Đức.
Sau một ngày được các bác sĩ điều trị tận tình, hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu và vẫn khá tỉnh táo có thể kể lại quá trình đuổi bắt 2 tên cướp tiệm vàng. Đến 10h30 sáng nay, sức khỏe của bệnh nhân Đỗ Như Minh đã hồi phục tốt, đã làm thủ tục để được xuất viện, trở về gia đình. Còn bệnh nhân Đỗ Bá Hiền vẫn đang phải điều trị tiếp vì vết thương còn nặng.

Bà Đào Thị Hà- mẹ của nạn nhân Minh cho biết: “Trước đó, khi vụ cướp xảy ra, anh Minh đang ngồi xem ti vi trong nhà thì thấy tri hô cướp tiệm vàng phía đối diện nhà, liền tham gia truy bắt. Khi đuổi đối tượng được khoảng 300- 400 mét thì bị đâm vào trọng thương vào ngực phải.”

Còn theo nạn nhân Đỗ Bá Hiền kể lại, trước khi bị đâm, anh đã cùng những người tham gia truy đuổi khác bắt được 1 trong 2 tên cướp. Khi tham gia truy đuổi tên thứ 2 thì bị đâm vào ngực trái.

Trước đó, Nguyễn Viết Toán- hung thủ chính trong vụ cướp vàng ở tiệm vàng Kiệm Huyền (xã Hồng Tiến- Khoái Châu- Hưng Yên), giết một người, đâm trọng thương 2 người đã ra đầu thú tại công an xã Ngọc Long, huyện Yên Mĩ, Hưng Yên.

Anh Tuấn