Người nhà của tiệm vàng bị đánh thuốc nổ cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể liên quan đến nợ nần vì “kẹt vào bất động sản, không bán được, chưa trả nợ hết được nên có khả năng người ta bức xúc quá nên làm vậy”.


Vào 3h25 rạng sáng 12/9, một tiếng nổ lớn đã phát ra từ tiệm vàng Phượng Sơn (phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình), khiến người dân trong khu vực hốt hoảng. Rất may, không có thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng trong phòng bị hư hỏng.

Giây phút chấn động


Theo tìm hiểu, được biết, Cty TNHH vàng bạc đá quý Phượng Sơn có giám đốc là Nguyễn Thành Long (SN 1984). Anh Long là con trai của ông Nguyễn Mạnh Tường và bà Đỗ Thị Phượng. Bà Phượng vốn quê tại làng Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)- nơi nổi tiếng về nghề chạm bạc.


Cận cảnh lỗ hổng (hiện đã được bịt kín) nghi là nơi vật liệu nổ được đặt vào

Bố của bà Phượng là một thợ chạm bạc lành nghề. Trước năm 1994, hai vợ chồng ông Tường làm chế tác vàng cho nhà nước. Sau năm này, tiệm vàng Phượng Sơn mới chính thức hoạt động tại chính địa chỉ hiện nay. Phượng Sơn chính là tên ghép của bà Phượng và bố mình - ông Sơn. Từ năm 2008, ông Tường bàn giao công việc kinh doanh cho anh Long.

Sáng 14/9, hai ngày sau vụ nổ chấn động, tiệm vàng đã mở cửa, kinh doanh lại bình thường, tuy nhiên, các tủ kính trưng bày đều trống rỗng. Trong cửa hàng, các nhân viên vẫn tiếp tục dọn dẹp; nhiều người là họ hàng của chủ tiệm vàng đến chia sẻ động viên.

Ông Nguyễn Mạnh Tường (trái). Nhân viên tiệm vàng (phải) tiến hành dọn dẹp

Tiếp xúc với phóng viên, ông Tường kể về giây phút xảy ra vụ nổ: “Đêm hôm đó, trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng tôi và 2 con. Tôi đang nằm ngủ thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tôi và vợ nằm ở gác xép, chỉ cách chỗ xảy ra tiếng nổ khoảng 1m. Do ngăn cách bằng cửa kính và 1 lần cửa sắt nên may mắn không bị thương, nhưng vợ tôi bị ngất”.

Sau tiếng nổ, aptomat ngắt tự động, ngôi nhà mất điện hoàn toàn. Ông Tường ngay lập tức gọi điện báo CA. Dưới phòng tầng 1, khói bụi mù mịt, có mùi khét lẹt, nên không ai dám bước xuống. Chỉ đến khi CA đến, ông mới bật điện. Lúc này, nhiều người dân đã kéo đến tìm hiểu sự việc.

Ngoài cửa kính bị vỡ, đồ vật bị hư hỏng, thì trên tường bên phải của ngôi nhà còn xuất hiện một lỗ hổng, gạch vữa xung quanh miệng lỗ bị bắn ra xa. Ông Tường nói: Cách đây hơn 1 tháng, ông có tháo chiếc điều hòa ra, nên xuất hiện một lỗ hổng bằng cổ tay người, vốn là nơi “chạy” dây điều hòa.

Lỗ này nằm cách mặt đất khoảng 3m. Có thể chất gây nổ dùng dây cháy chậm đã được đưa vào nhà qua lỗ này. Khi nổ, lỗ đã bị phá ra to hơn, gạch vữa vụn bắn ra đường Phan Bội Châu. Tại hiện trường còn xuất hiện một chiếc thang tre cao khoảng 2,1m, dựng sát ngay lỗ trên. Hiện chiếc lỗ này đã được bịt kín bằng bê tông.

Một người bán hàng ăn đêm cách một nhà về bên trái tiệm vàng cho biết, bà nhìn thấy một người chạy ra cách tiệm vàng khoảng 15-20m thì có tiếng nổ. Có một người đi xe môtô đợi sẵn, rồi cả hai phóng xe đi mất, hướng ra Quảng trường 14-10.

Do nợ nần?


Hiện cơ quan điều tra CA tỉnh vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm thủ phạm. Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc CA tỉnh cho biết đang tiến hành giám định để xác định vật liệu gây nổ.

Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ này, ông Tường chia sẻ: “Có nhiều khách hàng gửi tiền tại tiệm chúng tôi, chúng tôi sử dụng vốn để kinh doanh. Khoảng một năm nay, chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính, có nợ với khách hàng. Bà con đến đòi tiền nợ nhiều trong vòng 1 năm nay. Chúng tôi hy vọng vào việc bán bất động sản để trả nợ, nhưng những mảnh đất to thì không bán được, chỉ những mảnh đất nhỏ còn giao dịch được vào tháng 9, 10 năm ngoái”.

Chiếc thang tre được phát hiện tại hiện trường

Bà Đỗ Thị Phượng tiếp lời: “Chúng tôi kẹt vào bất động sản, không bán được, có khả năng người ta bức xúc quá (vì không đòi được nợ) nên làm (vụ nổ này)”. Khi được hỏi số nợ khoảng bao nhiêu, bà Phượng nói: “công nợ không hạch toán được vì phải trên sổ sách, mà sổ sách chưa tập hợp được”.

Tiệm vàng đã mở cửa bình thường vào sáng 14/9, nhưng tủ trưng bày trống rỗng

Phần lớn khách hàng thông cảm, nhưng cũng có người bức xúc, căng thẳng, nói to, mắng mỏ chúng tôi vì không đòi được nợ”- ông Tường cho hay. Ông cũng nói thêm, gần 1 năm nay, vàng để trưng bày tại cửa hàng không còn. Hiện kinh doanh của cửa hàng chủ yếu là: mua lại hàng của khách hàng trước đây đã mua tại tiệm vàng, sau đó bán lại cho thợ chế tác.

Chúng tôi không dám nghi ngờ cho ai về vụ nổ này, chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ của cơ quan chức năng để tìm ra thủ phạm”- ông Tường kết thúc buổi nói chuyện.

(Theo Lao động)