Sau đêm bán kết đầu tiên bị đánh giá là nhạt nhẽo, đêm bán kết thứ 2 của
Vietnam’s Got Talent cũng không khá khẩm hơn là mấy khi hầu hết các
tiết mục trình diễn đều không để lại nhiều ấn tượng.
Sau đêm bán kết đầu tiên bị đánh giá là nhạt nhẽo, đêm bán kết thứ 2 của Vietnam’s Got Talent cũng không khá khẩm hơn là mấy khi hầu hết các tiết mục trình diễn đều không để lại nhiều ấn tượng.
Nhóm Tia Chớp không có bất cứ sáng tạo gì mới mẻ và bộ trang phục lấp lánh chỉ có thể giúp họ ghi điểm một lần. Còn lại, sự đơn điệu trong từng động tác khiến màn trình diễn của Tia Chớp tạo cho khán giả cảm giác chung là… buồn ngủ.
Nhóm Tia Chớp
So với phần trình diễn tại vòng sơ loại, cô bé bạch tạng Vũ Khánh Vân nhạt nhòa hơn rất nhiều. Quyết định lựa chọn phần trình diễn bằng tiếng Việt với bài hát Họa mi hót trong mưa chỉ giúp cô ghi điểm bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, còn lại giọng hát và khả năng thanh nhạc của cô chỉ dừng ở mức trung bình. Cũng giống như Khánh Vân, phần thi của Hoàng Tú Linh không được đánh giá cao ở kỹ thuật và có lẽ, cô rất khó chinh phục khán giả chỉ nhờ ngoại hình và bản lĩnh sân khấu.
Nhóm Bảo Cường tiếp tục mang tới cho khán giả cảm giác hồi hộp và lo sợ trong những pha biểu diễn mạo hiểm. Tuy nhiên, so với vòng sơ loại, những gì nhóm làm được không quá mới mẻ và như nhận xét của giám khảo Thành Lộc, đó là 4 màn biểu diễn riêng biệt và không có gì để gắn kết. Những màn nuốt rắn, thổi lửa, nhai bóng đèn … chỉ gây ấn tượng ở lần đầu tiên và tới lần thứ 2, nó ít nhiều mang lại cảm giác nhàm chán cho khán giả.
Nhóm Bảo Cường
Màn biểu diễn múa bụng của thí sinh Bành Đức Hoài Yên là một trong những tiết mục hiếm hoi được đánh giá cao tại đêm diễn tối qua. Vẫn vũ điệu nóng bỏng và quyến rũ, nhưng có thêm sáng tạo với màn để nến trên bụng, Hoài Yên đã làm nóng khán phòng với màn biểu diễn bốc lửa. Tuy nhiên, để hoàn toàn chinh phục được khán giả, Hoài Yên cần làm được nhiều hơn thế.
Hoài Yên hồi hộp chờ đợi đánh giá của ban giám khảo
Niềm hi vọng của đêm bán kết thứ 2 Vũ Song Vũ đã không làm khán giả thất vọng. Xuất hiện trong bộ trang phục nâu sòng giản dị và lạ lẫm, cậu bé cất những âm thanh trong trẻo và cao vút với bài hát Bà tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến. Kỹ thuật cũng như khả năng thanh nhạc của Song Vũ đã được “khoe” một cách đầy đủ nhất qua bài hát không dễ thể hiện này. So với My heart will go on, cảm xúc mà Vũ đem lại cho khán giả qua Bà tôi không quá mạnh mẽ, nhưng bản lĩnh và sự tự tin trên sân khấu của tài năng trẻ này đã được khẳng định thêm lần nữa. Có thể nói, với sự tiến bộ không ngừng qua từng vòng thi và năng khiếu thiên bẩm, Vũ Song Vũ chính là thí sinh chạm tới gần nhất mốc “tài năng” mà chương trình tìm kiếm.
Vũ Song Vũ gây bất ngờ với ca khúc tiếng Việt
Phần trình diễn ấn tượng của Vũ Song Vũ trong đêm bán kết: