- Hai người sống sót sau khi bị xe khách đụng trúng trên cầu Ba Si được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một trường hợp đã không qua khỏi.

>>Vụ đua xe trên cầu: Nạn nhân sống sót đang rất nguy kịch

Ngày 12/5, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chính thức xác nhận nạn nhân Kim Thị Thanh Xuân (ngụ tại Châu Thành – Trà Vinh) vừa qua đời lúc 10h30 sáng nay.

{keywords}

Chị Xuân được điều trị tích cực nhưng vẫn hôn mê sâu và qua đời. Ảnh: Thanh Huyền.

Cách đây vài ngày, chị Xuân đang chở con trai và bố, cùng một xe máy nữa bị xe khách của nhà xe Thanh Thuỷ tông trúng.

Hai ông cháu đã tử vong, còn chị Xuân được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh nhân đã được bệnh viện địa phương khâu gan cầm máu, đưa đại tràng ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo, cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải.

Sau khi thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy xác định chị Xuân bị đa thương, chấn thương sọ não, máu tụ thái dương bên trái, vỡ gan, vỡ đại tràng ngang, gãy tay trái và chân trái, cụt chân phải.

Dù được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê rất sâu. Mức độ hôn mê được chia làm 15 điểm, từ 9 điểm trở xuống được coi là nặng, chị Xuân hôn mê ở điểm 6.

Do bệnh tình quá nặng, bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 10 h 30 sáng nay.

Trường hợp thứ 2 từ vụ tai nạn kể trên là bé Trần Hữu Luân (sinh năm 2011), ngụ tại huyện Châu Thành – Trà Vinh vẫn đang được theo dõi xuất huyết não.

TS – BS Nguyễn Kim Chung, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định bé Luân bị tổn thương sợi trục lan tỏa do chấn thương đầu, phải mất một thời gian mới hồi phục được.

Thanh Huyền