Vào khoảng 21h30 ngày 29/10, tại đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người bị thương.
Do bị thương khá nặng, một nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Trang (trú tại thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Khi bị nạn, Trang là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.
Theo anh Phạm Thái Hà (quê Thái Bình) – người chứng kiến toàn bộ sự việc, vào thời điểm trên, môt xe máy hiệu Wave đi với vận tốc cao khi đến gần bưu điện Cầu Giấy lái xe đã không làm chủ được tốc độ đâm phải một người đang đi bộ sang đường (sau này xác định là nữ sinh Trang).
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn |
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người điều khiển xe Wave và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 - Bộ Công an, còn nữ sinh Trang được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu.
Sau nhiều giờ được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trang đã không qua khỏi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại thời điểm này xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 29/10 tại trước số nhà 229 đường Cầu Giấy là do hai chiếc xe máy va chạm với nhau rồi một xe đâm vào một người đi bộ sang đường.
Trước sự ra đi đột ngột của sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang, tiếp xúc với PV, gia đình vẫn không tin đó là sự thật.
“Cháu Trang là một người hiền lành, ham học hỏi. Cháu nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Trong quá trình học tại Trường ĐH Ngoại thương cũng nhiều năm liền cháu nhận được học bổng. Sự ra đi đột ngột của cháu khiến gia đình hết sức đau xót và thương tiếc” – bác ruột Trang chia sẻ.
Mất đi người con ngoan, ông Nguyễn Văn Trường (bố đẻ Trang) buồn bã chia sẻ: “Khi nhận được thông tin cháu Trang bị tai nạn và qua đời tôi quá đau đớn. Tôi vội vã mua vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để nhìn mặt cháu lần cuối. Cháu rất biết nghe lời bố mẹ, cách đó không lâu cháu mới về nhà chơi, tiện thể mang theo ít gạo và tiền sinh hoạt hàng tháng lên Thủ đô. Đó là lần cuối cùng gia đình tôi được gặp cháu...”.
Ông Trường cho biết thêm, ngay sau khi con bị tai nạn, gia đình đã nhận được điện thoại của bạn bè Trang thông báo và cấp tốc đến bệnh viện. Một số người khác trong gia đình cũng đến hiện trường xảy ra sự việc.
“Tại hiện trường cũng như từ bạn bè cháu, gia đình chúng tôi đã ghi nhận được một số thông tin: sau buổi học Trang đã đến nhà một người bạn để ăn cơm. Đến chiều một người bạn có ý định trở Trang về phòng trọ bằng xe máy nhưng Trang không đồng ý. Trang đã bắt xe buýt để về và khi đến điểm dừng gần bưu điện Cầu Giấy cháu đã xuống xe và đi bộ sang đường đúng phần dành cho người đi bộ thì bị một chiếc xe máy đâm vào khiến cháu tử vong sau đó” – ông Trường khẳng định.
Sau vụ tai nạn, gia đình nạn nhân có phản hồi đến đường dây nóng báo VietNamNet về một số chi tiết trong bản tin ban đầu. Như vậy, theo xác minh với nhân chứng và cơ quan công an, nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trang đã đi bộ qua đường và bị xe máy đâm vào chứ không phải ngồi sau xe máy như thông tin ban đầu.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.
Nhị Tiến