Vào sáng Chủ nhật vừa rồi (22/1), tân Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân: “Tôi vinh dự được phục vụ các bạn, những Người Mỹ vĩ đại, với tư cách là Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Thế nhưng rất tiếc cho ông Trump, dòng tweet này bị sai lỗi chính tả. Chữ “vinh dự” – “honored” đã bị viết nhầm thành “honered”. 

Hàng nghìn người đã trêu chọc lỗi chính tả trên dòng Tweet của ông Trump. Chỉ trong vòng vài phút, dòng tweet này đã bị xóa bỏ và đăng tải một dòng mới với chữ “vinh dự” được sửa đúng chính tả tiếng Anh.

Thế nhưng cả dòng tweet này sau có cũng bị xóa nốt.

Việc xóa dòng tweet của Tổng thống Trump có thể đã vị phạm vào Đạo luật Hồ sơ của Tổng thống. Đạo luật này quy định về việc lưu trữ tất cả những ghi chép của Tổng thống, theo tờ New York Post.

Hàng ngàn người đã chế nhạo ông Trump với lỗi chính tả trên dòng trạng thái này.

“Có vẻ hợp đấy, ông ta còn chẳng biết viết từ vinh dự thế nào, cười lăn lộn”, tài khoản Sam Morrison viết.

Ông có tự hào [từ "tự hào" viết sai chính tả theo đúng lỗi của Trump - PV] là vị Tổng thống ít học nhất của nước Mỹ không?", tài khoản David Nuzzy Nussbaum viết.

Trước khi vào nhà trắng, ông Donald Trump đã phải trao lại chiếc điện thoại Android yêu quý mà ông từng dùng để đăng tải trên Twitter và sử dụng một chiếc điện thoại bảo mật hơn.

Theo trang The New York Times, ông Trump đã phải đổi chiếc điện thoại của mình lấy một thiết bị “bảo mật, mã hóa và được cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chấp thuận với một số điện thoại mới mà ít người sở hữu”.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump dính bê bối liên quan đến "lỗi đánh máy". Trước đó, trong một bài đăng đầy phẫn nộ về Trung Quốc, ông Trump cũng đã viết sai chính tả.