Web cá nhân - giấy thông hành tình yêu

Tra cứu thông tin qua các dịch vụ tìm kiếm trên mạng về người bạn chuẩn bị gặp gỡ là hành động không thể bỏ qua của các "công dân @".

Trước đây, quá trình tìm hiểu "đối phương" diễn ra khi hai người gặp nhau và khám phá những mặt tốt xấu hoặc hoặc nghe thông tin "do thám" từ bạn bè. Còn ngày nay, Internet đã thay đổi hoàn toàn các quy tắc hẹn hò.

Katie Laird, chuyên gia tiếp thị web 24 tuổi người Mỹ, rất tin tưởng vào sức mạnh của Google. Việc săm soi các trang web cá nhân giúp Laird phát hiện ra rằng một số người cô chuẩn bị hẹn hò là kẻ kỳ quặc, thậm chí có anh chàng còn sùng bái ma cà rồng. "Làm sao tôi nhận ra điều đó ngay trong lần đi uống cafe đầu tiên?", Laird nói. "Kết quả tìm kiếm có thể rất thú vị nhưng đôi khi lại gây khó chịu, tuy nhiên nói chung nó rất có ích".

Laird từng khốn khổ khi bạn trai cũ liên tục search thông tin để theo dõi mọi hành động của cô. Cuối cùng, cô đã tìm được chồng chưa cưới cũng từ trên mạng.

Hiện nay, sở hữu một trang web cá nhân, một tài khoản mạng xã hội cũng giống như có một tấm danh thiếp kiểu mới. Qua đó, mọi người sẽ tìm ra các điểm chung, thậm chí khám phá điều mới mẻ về cả những người họ đã quan biết từ lâu.

Brad White, 23 tuổi ở Chicago (Mỹ), quen người bạn gái hiện tại ở một một quầy bar. Sau đó, anh đọc thông tin của cô trên Facebook và những sở thích chung về âm nhạc đã thôi thúc anh mời cô đi chơi.

Thông tin trên mạng cũng giúp mọi người xác định sẵn đề tài cho buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng chẳng mấy ai thừa nhận họ đã tìm hiểu từ trước. "Trong một cuộc hẹn, khi người kia nói gì đó, bạn gật đầu và tỏ ý ngạc nhiên thích thú, nhưng thực ra bạn đã biết thừa họ định nói gì", David Silver, Phó giáo sư thuộc Đại học San Francisco (Mỹ), cho hay.

Với một chút sáng tạo và hiểu biết về Internet, một người có thể tìm ra mọi thứ họ cần, đơn giản như kiểm tra xem người kia có nói thật về tuổi, nghề nghiệp và nơi họ sống hay không. Nhưng cũng không ít người khó tránh khỏi rủi ro. Như Lisa Phillips, 31 tuổi và đang ở San Francisco (Mỹ), cho biết có một ngôi sao phim khiêu dâm trùng tên với cô khi tìm kiếm qua các website. ""Đó không phải ấn tượng đầu tiên tôi muốn tạo ra với người tôi định hẹn hò. Thật xấu hổ", Phillips nói.

T.N

CNN/VnExpress