Bạn đọc Đỗ Lệnh Việt Hùng, ở tại số nhà 11, ngách 54, ngõ 307 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội thay mặt các hộ dân ngõ 307 gửi Báo VietNamNet đơn khiếu kiện về việc bị một số người tự xưng là người của  “Tạp chí Thuế” xông vào phá cổng rồi dùng gạch xây bịt kín lại, đánh chủ nhà và dọa …cắt chân người phá.

Đoạn mương thoát nước của thành phố, trước kia là mương lộ thiên, từ năm 1997, TP. đã cho đặt ống cống và lấp đi thành mặt phẳng trên cống. Tập thể người dân ngõ 307 vẫn thường xuyên đi qua sân nhà tôi để sang khơi cống tại hố ga trên mặt mương.

Ảnh minh họa
Khoảng tháng 10/2008, cơ quan Tạp chí Thuế tự ý xây dựng lên phần mặt cống chung đó và đè lên nắp ga thoát nước của tập thể ngõ 307 sát vào mặt tường nhà tôi, cản trở đường thoát nước, làm ảnh hưởng đến dòng chảy cũng như việc sửa chữa, khơi thông cống thoát nước của thành phố. Sau đó, UBND 2 phường là phường Ô Chợ Dừa và phường Cát Linh can thiệp, cơ quan Tạp chí Thuế đã tự phá dỡ phần xây dựng lấn chiếm trên mặt cống chung.

Ngày 13/1/2011, khi tôi đang ở nhà một mình thì có một toán người tự xưng là người của  Tạp chí Thuế, đi theo lối từ cơ quan Tạp chí Thuế sang mương và  xông vào phá cửa cổng nhà tôi (cửa đi sang bờ mương). Sau đó họ lại mang gạch vào xây bịt kín cửa cổng nhà tôi. Tôi đề nghị họ không được phá hoại tài sản của gia đình tôi và dừng việc xây dựng trái phép, nhưng họ không nghe và cứ tiếp tục xây. Khi đó anh Công an khu vực phường Ô Chợ Dừa cùng ông Nguyễn Hùng Luận là trưởng ban Mặt trận 13 và ông Nguyễn Tiến Lượng là tổ trưởng dân phố 70 cũng có mặt, nhưng lại… cho phép toán người kia phá dỡ cổng và tiếp tục xây bịt cổng nhà tôi.

Tôi rất bất ngờ trước hành động trên và đã gọi điện cho Cảnh sát 113. Khi Cảnh sát 113 đến, tôi có nhờ các anh yêu cầu  toán người kia dừng việc xây dựng, nhưng họ vẫn cứ xây.

Sau khi xây xong, khoảng 6- 7 người  kéo vào nhà tôi đánh tôi và dọa: nếu phá phần họ vừa xây  thì sẽ cắt chân tôi.

Tôi nhận thấy những hành vi côn đồ này của những người tự xưng là của cơ quan Tạp chí Thuế   là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trà đạp thô bạo quyền lợi hợp pháp và thân thể của những người dân lành như tôi.

Việc xây dựng trái phép trên làm mất lối đi lại của nhân dân ngõ 307 sang bên mương để khơi thông dòng chảy, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong ngõ.

Chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp giải quyết kịp thời trả lại cửa đi nguyên trạng như trước, để cuộc sống bình thường của nhân dân chúng tôi được bảo đảm và tránh hậu quả đáng tiếc.

Trên đây là đơn khiếu kiện của bạn đọc Đỗ Lệnh Việt Hùng ở số nhà 11, ngách 54, thay mặt nhiều hộ dân ở ngõ 307 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống đa, Hà Nội gửi Báo VietNamNet. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu đúng sự thật thì giải quyết theo quy định của pháp luật

Ban Bạn đọc