-  Nhiều xe khách xuất phát từ bến nhưng “lột xác” thành xe “dù” đón khách dọc đường. Càng cận Tết, hoạt động của xe “dù” càng vào mùa khi tâm lý người dân thích “tiện đâu đón đó” và tấm vé mua được từ trong bến, các hãng xe chất lượng cao càng khó khăn.

Đội nắng chờ… xe “dù”

Những ngày này, người dân từ TP.HCM bắt đầu ùn ùn về quê sau một năm làm việc vất vả. Hoạt động tàu xe ngày càng “nóng” không chỉ tại các bến xe mà còn diễn ra nhộn nhịp ngoài đường với hàng loạt xe “dù” đua nhau bắt khách.

Tâm lý của người về quê đa phần thích sự “tiện lợi: tiện đâu đón đó” càng khiến cho hoạt động xe “dù” những ngày giáp Tết rầm rộ như “trẩy hội”.
Người dân đứng vật vờ dọc đường chờ xe

Vừa ra khỏi bến xe miền Đông, chiếc xe khách chạy tuyến TP.HCM - Phan Thiết, biển số 53M-…  lập tức “lột xác” thành xe “dù” với lơ xe không ngừng nhoài người ra khỏi cửa xe hô lớn “Phan Thiết, Phan Thiết không?” rồi chỉ tay xuống những vị khách đang ngồi bên đường.

Dưới cái nắng chói chang giữa trưa 27/1, chị Ngân, quê Phú Yên chốc chốc lại lấy bọc đồ che lên đầu cho khỏi nắng. Chị đứng ở bên đường quốc lộ 13, quận Bình Thạnh đón xe về quê hơn nửa tiếng đồng hồ. Hàng chục chiếc xe về Bình Phước, Phan Thiết, Nha Trang… chào mời nhưng chị chối từ. “Các xe từ Quy Nhơn trở ra ngoài Bắc thì xe nào tôi cũng leo lên về nhà được” – chị Ngân bảo.

Khi hỏi sao không vào bến xe miền Đông mua vé xe đò cho an toàn, đi xe “dù” vừa nhồi nhét vừa nguy hiểm… Chị Ngân cho biết nhà cách bến xe ở Quy Nhơn hơn chục cây. Nếu mua vé xe trong bến lại phải thêm một chặng xe đò nữa nên đi xe “dù” cho tiện, lại rẻ hơn vé xe trong bến.

Đứng quan sát trên quốc lộ 13, trước cổng bến xe miền Đông chỉ khoảng 10 phút, chúng tôi đếm có hơn 20 chục xe khách xuất bến. Trong số đó, gần một nửa vừa ra khỏi bến là sẵn sàng đón thêm khách dọc đường. Dọc suốt quốc lộ 13 hướng về ngã tư Bình Phước, các xe “dù” không ngừng chào mời những người đang đứng dọc đường với lỉnh kỉnh hành lý bên cạnh.

Tương tự, trên quốc lộ 1A đoạn qua KCN Sóng Thần, KCX Linh Trung, trước cổng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM… cũng đông nghẹt người dân đứng đường chờ bắt xe về quê.
Những ngày này, người dân từ TP.HCM bắt đầu ùn ùn về quê sau một năm làm việc vất vả

Xôm tụ nhất phải kể đến là khu vực trước cổng KDL Suối Tiên, Q.9. nơi đây được xem là “bến xe” của đội ngũ xe “dù” chèo kéo, hò hết thậm chí lôi xềnh xệch khách lên xe. Chỉ cần biết người đang chờ xe trùng với lộ trình xe chạy, lơ xe sẵn sàng dùng mọi biện pháp “mời” khách lên bằng được. Tài xế thì bấm còi inh ỏi, vượt mặt xe khác để bắt khách…

Phạt cứ phạt, xe “dù” vẫn đông như hội!

Anh Thanh, công nhân làm việc ở quận Bình Tân, quê Quảng Ngãi đang cùng mấy người bạn đón xe về quê trên quốc lộ 13. Anh cho biết không thể mua được vé xe trong bến, anh đành rủ bạn bè ra đón xe dọc đường về nhà ăn Tết.

Phụ xe chuyến TP.HCM - Quảng Ngãi nhìn thấy các “thượng đế” của mình đang đứng phơi nắng lập tức ra hiệu cho tài xế tạt vào. “Về Quảng Ngãi bao nhiêu?” – anh Thanh hỏi. “450.000 đồng/người” – phụ xe đáp. Anh Thanh chê đắt, trả xuống còn 400.000 đồng. Phụ xe nói ngay: “Giá hữu nghị rồi, không về là không còn xe nữa đâu”. Thấy mấy vị khách chần chừ, phụ xe bốc điện thoại gọi rồi quay lại xe… Sau một hồi thương lượng, người bạn của anhh Thanh thắc mắc giá vé đó liệu còn chỗ không hay phải ngồi ghế súp. Người phụ xe nói như đinh đóng cột: “Chú em cứ lên xe, không có chỗ anh không lấy tiền”.
Chen nhau tại bến xe mong mua được vé về quê

Xe vừa đi khỏi, người đàn ông chạy xe ôm đứng ngay bên cạnh tỏ vẻ ái ngại: “Lẽ ra họ nên vào bến xe mua vé đi cho an toàn, lại có bảo hiểm. Bắt xe dọc đường kiểu này tha hồ bị họ nhồi nhét rồi sang xe. Giờ họ cho ngồi ghế đàng hoàng nhưng khi tới Long Khánh, Trảng Bom (Đồng Nai) có thêm khách là tha hồ đẩy mình xuống… ghế súp bởi tiền đã đưa”.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe miền Đông khẳng định không thiếu vé xe đò về quê, hành khách chỉ cần vào quầy bán vé các doanh nghiệp ủy thác cho bến là có vé. Nếu hết vé, bến sẽ tăng cường thêm các xe buýt đưa khách về quê ăn Tết. Lãnh đạo bến xe miền Đông khuyến cáo hành khách không nên đi xe “dù”, bắt xe dọc đường mà nên vào bến mua vé đi cho an toàn.

Còn Thanh tra Sở GTVT cho biết từ ngày 20/1 đến 12/2 (từ ngày 17-30 tháng 12 âm lịch), lực lượng thanh tra giao thông sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong vận chuyển khách dịp Tết Tân Mão 2011.

Các hành vi như lập điểm đón trả khách sai quy định, lập bến trái phép quanh các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương… sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng các “điểm nóng” về tình trạng xe “dù” đón khách dọc đường như trên quốc lộ 13, quốc lộ 1A đoạn qua Suối Tiên, ngã tư Bình Phước đến cầu vượt trạm 2 sẽ được tăng cường lực lượng thanh tra giao thông để kiểm tra, xử lý.

Cơ quan chức năng khẳng định phạt vẫn phạt, kiểm tra vẫn kiểm còn xe “dù” cũng… có khách là đón, hoạt động như “trẩy hội”. Chỉ người dân sau một năm trời làm việc vất vả vì tiết kiệm giá vé xe dù rẻ hơn nên vẫn phải chấp nhận về quê trên những chuyến xe “bão táp”…

  • Thái Phương