- Khoảng 15 phút sau khi chiếc xe bốc cháy, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy, tuy nhiên lúc này chiếc xe chỉ còn trơ xương.

Vu việc xảy ra vào khoảng 11h sáng nay (27/11), anh Trần Hà Thành, điều khiển chiếc xe BKS 29N9 – 8939, khi đi đến đường An Dương Vương (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì bất ngờ chiếc xe bùng cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản ghi lại số khung số máy và BKS.

Hiện trường vụ cháy.

Anh Trần Hà Thành cho biết, anh đang đi từ Ngã Tư Sở đến Chèm, lần cuối cùng anh đổ xăng là ở cây xăng Trường Chinh, (gần Ngã Tư Sở). Anh Thành cho biết, lúc xe cháy, bình xăng vẫn còn một nửa, chiếc xe gia đình anh đã sử dụng khoảng gần 10 năm, xe mang nhãn hiệu Unistar, Hàn Quốc.

Sự việc đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem khiến giao thông vào thời điểm trên gặp khó khăn.

P.T