- Hai người chết và một người bị thương trong tai nạn kinh hoàng xảy ra vào trưa ngày 3/11 trên quốc lộ 22 (Thị trấn Hóc Môn, H. Hóc Môn, TP.HCM).

Tai hiện trường, quang cảnh thật hãi hùng. Hai chiếc xe gắn máy nằm gọn dưới gầm một chiếc xe tải.

Cách đó không xa, thi thể một phụ nữ và chiếc xe máy chở đầy rau củ quả văng tung tóe khắp mặt đường.

Những người chứng kiến thuật lại, lúc 11g10, chiếc xe tải biển số 54N-6483 của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 5 lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng Củ Chi về An Sương, khi đến ngã tư Nguyễn Văn Bứa bất ngờ gặp một xe container băng ngang để chuyển hướng về TP.


Chiếc xe rau và thi thể một người chết tại chỗ

Hiện trường tai nạn

Do chay nhanh và bất ngờ, lái xe tải vội chuyển hướng sang trái nhưng đầu xe hướng vào một tòa nhà cao.

Để tránh không đâm vào tòa nhà, tài xế lách ra cho xe vào làn đường dành cho xe 2 bánh theo chiều ngược lại.

Lúc bấy giờ, có 3 xe máy do 3 phụ nữ cầm lái đã bị xe tải hốt gọn vào gầm xe. Sau khi lôi đi khoảng 100m, xe tải húc vào dải phân cách bêtông mới chịu dừng lại.

Tại hiện trường, một người phụ nữ được xác định là chị Nguyễn Ngọc Hương (23 tuổi, ngụ Củ Chi) chết tại chỗ và chiếc xe chở đầy rau lăn lóc trên đường.


Chiếc xe máydưới trục chuyển hướng bánh trước ô tô

Lôi 2 xe ra ngoài

Chiếc xe vỡ vụn.

Hai chiếc xe còn lại bị cày nát dưới gầm xe. Bà con hai bên đường đã túa ra lôi hai nạn nhân khác trong tình trang chấn thương khá nặng.

Tài xế xe tải đã nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Dòng xe đang lưu thông đã phải dừng lại do sự cố này gây ra tình trạng ùn tắt kéo dài đến tận ngã tư Giếng Nước.

Nguồn tin từ bệnh viện Hóc Môn cho biết một trong 2 nạn nhân được chuyển đến đã tử vong. Người còn lại Tống Thị Huyền, 25 tuổi quê Nam Định trong tình trạng rất nặng.

Trần Chánh Nghĩa