Bức ảnh chụp cựu lính thủy đánh bộ Jesse Cottle bị mất cả hai chân tại Afghanistan được vợ cõng trên lưng đã khiến hàng chục nghìn người trên thế giới xúc động.
Jesse gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào tháng 8/2003. Chàng trai đảm nhiệm một công việc vô cùng nguy hiểm, tìm và phá những thiết bị nổ. Sáu năm sau ngày nhập ngũ, cuộc đời của Jesse thay đổi vĩnh viễn. Trong một lần tuần tra ở Afghanistan vào năm 2009, Jesse bước trúng một quả mình và mất cả hai chân.
Bất chấp vết thương gây suy nhược, Jesse gặp người vợ xinh đẹp Kelly trong một lần thi bơi ở San Diego ngay sau khi từ chiến trường về nhà. Cặp đôi này kết hôn một năm sau đó.
Bức ảnh gây xúc động của Jesse và Kelly được chụp khi họ tới thăm gia đình Kelly ở Idaho và mọi việc diễn ra rất tự nhiên.
"Đó là bức ảnh được chụp rất bình thường, cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau và Jessie có đôi chân giả của anh ấy và mọi thứ", Kelly kể.
Khi đó, nhiếp ảnh gia Sarah Ledford gợi ý cả nhà nên đứng xuống nước để chụp ảnh chung. "Vì thế, chúng tôi nói, Jesse có thể bỏ chân giả và leo lên lưng một trong số chúng tôi...Điều đó là bình thường, vì thế Jesse leo lên lưng tôi. Rồi Sarah nói, chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh chung".
Sau khi chụp ảnh, Sarah đưa ảnh Kelly cõng Jesse lên Facebook và phản hồi thật phi thường. "Tràn ngập, tôi thậm chí là không thể theo kịp các thông tin trên trang của mình. Bức ảnh bùng nổ, nước Mỹ đã phải lòng Jesse và Kelly".
Với hàng nghìn lần chia sẻ và hàng trăm người ấn nút thích, những người bình luận trên Facebook đã được bức ảnh truyền cảm hứng.
- Hoài Linh (Theo DailyMail, Ktvb)