Khán giả bị mê hoặc trong không gian cuồng nhiệt của
Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 4. Các nghệ sĩ Mỹ-Nhật-Việt trình diễn hết
mình với những ca khúc sôi động, ánh sáng 3D và dàn âm thanh quyến rũ.
Khán giả bị mê hoặc trong không gian cuồng nhiệt của
Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 4. Các nghệ sĩ Mỹ-Nhật-Việt trình diễn hết
mình với những ca khúc sôi động, ánh sáng 3D và dàn âm thanh quyến rũ.
H-Artistry 2012 gửi đến thông điệp "Không gì có thể ngăn cản bạn theo đuổi
ước mơ của mình. Chỉ cần bạn luôn vững tin, theo đuổi tới cùng thì mọi thứ có
thể sẽ thành hiện thực". Vì vậy, đêm diễn đẹp như một giấc mơ từ khi mở màn đến
lúc kết thúc. Ánh sáng và sân khấu rực rỡ, đẹp mắt hơn so với năm ngoái (tổ chức
ở sân vận động Quần Ngựa). Mở đầu đêm diễn là màn "chơi" ánh sáng 3D cùng dàn
đèn huyền ảo trên sân khấu.
Nhóm rock Okamoto's ào ra sân khấu, thổi vào đêm diễn làn sóng
cuồng nhiệt. 4 chàng trai Nhật Bản khuấy động khán phòng với 6 ca khúc sôi
động của nhóm như Aoi Tengoku, Ai No Theme, Mr. Fantasista... Các bài hát
đều được trình diễn bằng tiếng Nhật.
Cùng với nhóm Okamoto's, đại diện của Việt Nam, ca sĩ Phương Vy cống hiến
màn song ca I Love Rock and Roll.
Quán quân Vietnam Idol 2007 khiến sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia nóng rẫy bởi những ca khúc sôi động: Có đôi lần, Đừng bối rối, Giận anh và
I'm Lavy. Giọng hát vang khỏe, vũ đạo đẹp của ca sĩ Việt khiến khán giả nhún
nhảy.
Monica Denise Brownxuất hiện ở nửa sau của chương trình với phục sức biểu diễn
giản dị. Chất giọng khỏe đầy nội lực, danh ca R&B người Mỹkhông cần "trang sức" bằng những màn vũ điệu cầu kỳ. Monica mở đầu bằng ca khúc Anything, đĩa đơn chủ đạo trong album mới nhất của cô, có
tên New Life.
Đương nhiên, "The Boy is Mine" phải được vang lên trên sân khấu H-Artistry 2012.Monica một mình thể hiện bản song ca đã làm nên 2 tên tuổi nên"The Boy is Mine"không hoàn hảo như mong muốn. Cùng với ca khúc đình đám của thập niên 1990, Monica
còn thể hiện hơn 10 bài hát thành danh của cô: Angel of Mine, Everything to
Me, The First Night, Love All Over Me, It All Belongs to Me...
Giọng ca "The Boy is Mine" khiến khán giả lặng đi khi thể hiện mặn mà liên khúc 3 bài hát
nổi tiếng của cố diva - thần tượng âm nhạc Whitney Houston: You Give Good
Love, I Wanna Dance With Somebody và I Have Nothing. Cả khán phòng hò reo phấn khích khi danh ca tâm sự: "Tôi yêu Việt Nam từ sâu thẳm trái tim".
Đêm nhạc H-Artistry 2012 kết thúc bằng màn hợp ca của Monica, Sho (trưởng nhóm Okamoto's) và
Phương Vy trong ca khúc kinh điển của Vua nhạc Pop Michael Jackson - Man in The
Mirror.
Không gian cuồng nhiệt theo khán giả ra ngoài sảnh. H-Artistry 2012 vừa thổi thêm niềm đam mê để khán giả trẻ vững
tâm trên con đường chinh phục thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời họ.
Một số hình ảnh đẹp sau đêm diễn:
Monica ký tặng fan Việt.
h
Sho Okamoto lưu luyến chia tay khán giả.
Các nghệ sĩ, hoa hậu và quan khách trong khoảnh khắc kỷ niệm.