- Vở mới do sân khấu Idecaf hợp tác với ông bầu trẻ Gia Bảo đưa một loạt người mẫu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh lần đầu tiên làm diễn viên kịch. 

Người mẫu Thanh Thức, diễn viên điện ảnh Lan Ngọc và ca sĩ Lan Trinh vừa cùng nhau thử sức với sàn kịch trong vở kịch ma mới của sân khấu Idecaf có tên Ngôi trường số 13, dù cả ba đều rất…sợ ma.

 

 

Sở dĩ cả ba có gan liều mình như vậy là bởi nghe theo lời rủ rê của ông bầu trẻ Gia Bảo – người vốn khá thành công trong thời gian gần đây khi lăng xê những nhân tố mới của sân khấu kịch như ca sĩ Ngô Kiến Huy, diễn viên điện ảnh Nguyệt Ánh, Hùng Thuận, Ngọc Trai…

 

 

“Ngôi trường số 13” có cốt truyện khá hấp dẫn về một chuyến dã ngoại trong rừng của thầy giáo Tâm (Thanh Thức) và bốn học sinh giỏi (Ngọc Trai, Lan Ngọc, Lan Trinh, Gia Bảo).

 

 

Do trời nổi cơn giông bất ngờ khiến đường xuống núi vì hư hỏng nặng nên cả bốn thầy trò buộc phải ở lại tá túc trong một ngôi trường bỏ hoang mang tên Ngôi trường số 13.

 

 

Ở đó họ bắt đầu gặp những hiện tượng rùng rợn: những giấc mơ khủng khiếp của Ngọc (Lan Ngọc), những tiếng tru giữa đêm, những mối đe dọa về tính mạng, những biểu hiện kỳ lạ của ông bảo vệ và thằng bé điên (diễn viên truyền hình Hùng Thuận) trong ngôi trường...

 

 

Từ đó họ dần khám phá ra một bí mật bị vùi lấp trong …nhà vệ sinh nữ của trường, nơi một cô gái tên Trinh (Nguyệt Ánh) đã treo cổ tự tử.

 

 

Không dừng lại ở việc tập trung hù khán giả qua những cảnh ghê rợn, vở kịch hướng đến việc lên án nạn bạo lực học đường vốn đang rất được dư luận quan tâm, đồng thời cũng có những cảnh đặc tả về những tình cảm trong sáng tuổi học trò.

 

Dù còn nhiều khiếm khuyết về đài từ và cách biểu đạt trên sân khấu nhưng diễn xuất của những “lính mới” như Thanh Thức, Lan Ngọc, Lan Trinh, Ngô Kiến Huy, Nguyệt Ánh… cũng đã đem lại cho khán giả của sân khấu Idecaf những phút thư giãn thoải mái.

 

Trung Lê