Nhiều người dân ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã quen thuộc với hình ảnh một chú rùa khổng lồ đang thong dong bách bộ trên phố.

TIN BÀI KHÁC:


Asiaone cho hay, chú rùa cạn châu Phi dài 1m và nặng khoảng 70kg này thường xuyên cùng ông chủ Hisao Mitani đi dạo trên các con phố của quận Tsukishima.

"Vợ tôi đã phải lòng chú rùa, khi nhìn thấy nó tại một cửa hàng thú cưng, vì thế cô ấy đã mua nó về nhà", ông Mitani, người điều hành một nhà tang lễ, cho biết.

Việc đó đã xảy ra 20 năm trước, khi chú rùa Bon-cha còn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Boncha thích ăn cải bắp, cà rốt và sống trong một góc tại nhà tang lễ của Mitani.

"Mọi người có lẽ sẽ nói rằng, thật ngớ ngẩn khi giữ một con rùa to như vậy ở lối ra vào nhà tang lễ. Tuy nhiên, ngay cả trong thời điểm đau buồn nhất, họ cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nó, vì thế tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tồi", ông Mitani chia sẻ.

Những con rùa được xem là biểu tượng cho sự trường thọ tại Nhật Bản. "Tôi nghe nói loài bò sát này có tuổi thọ vào khoảng 80, vì thế chắc chắn tôi sẽ ra đi trước nó", ông Mitani tâm sự. Ông năm nay đã 62 tuổi.

Sầm Hoa - Clip: Barcroft TV