Lu Hao, cậu bé người Trung Quốc 4 tuổi, to gấp 5 lần những bạn cùng tuổi, có thể ăn ba bát tô cơm vào bữa tối. Bé Lu Hao hiện nặng 60,8kg.


Trong loạt ảnh về một ngày của bé Lu Hao do phóng viên Reuters ghi lại có thể thấy, cậu bé này không phải là một đứa trẻ bình thường. Các hoạt động thường ngày của cậu bé khổng lồ này liên quan tới việc ngồi, ngủ và một chi tiết không kém thú vị khác là ăn.


Cha của Lu Hao là Lu Yuncheng và mẹ em là Chen Yuan hiện vẫn không rõ tại sao con mình lại to như thổi như vậy khi mà chào đời chỉ nặng có 2,6kg. Trọng lượng của cậu bé đã tăng mạnh kể từ khi em 3 tháng tuổi.


Theo cha mẹ của Lu Hao, con trai họ tăng cân mạnh bất chấp việc bé bị hạn chế ăn nghiêm ngặt và bị thúc vận động nhiều. Trong năm vừa qua, Lu Hao tăng 10 cân.


Kể từ khi bé 1 tuổi, cha mẹ Lu Hao đã kiểm soát chặt chế độ ăn uống của con. Tuy nhiên, cậu bé vẫn ngày càng phát triển và tới giờ, mẹ Lu Hao không thể bé được em.


Lu Hao ghét phải đi bộ tới trường và thường xuyên được chở bằng xe máy khi đi học. Chen Yuan nói: "Chúng tôi buộc phải để như vậy vì nếu không cho ăn Lu Hao sẽ khóc mãi không thôi. Lu Hao rất vui khi được tôi chở xe máy đi học thay vì đi bộ".


Để Hao rèn luyện thân thể nhiều hơn, gia đình Yuan đã lắp đặt cột bóng rổ trong sân và thường xuyên cho bé đi bơi ở con sông gần đó. Tuy nhiên, càng vận động, cậu bé càng đói hơn và lại tăng cân.


Yuncheng nói: "Chúng tôi đã đưa cháu đi 3 bệnh viện, một viện nói bé có u trong đầu, trong khi hai viện khác nói cháu hoàn toàn bình thường, không có u. Các bác sĩ cũng cho biết, lượng hormon của cháu bình thường. Do vậy, khó mà biết tại sao Lu Hao lại to như vậy. "Hy vọng lớn nhất của chúng tôi là cháu gầy đi".

  • Hoài Linh (Theo Mail)