Chuyến tàu Yokai là một điểm đến rùng rợn được các ông bố, bà mẹ ưa thích vào mùa hè tại Kyoto, Nhật Bản.
TIN BÀI KHÁC:
Nếu bạn muốn tìm cách để dọa một đứa trẻ hỗn, có lẽ không có lựa chọn nào tốt hơn chuyến tàu ma tại Kyoto.
Hoạt động này do công ty tàu điện Keifuku giới thiệu vào năm 2007 và phổ biến tới nỗi đã trở thành một sự kiện được mong đợi hàng năm, thậm chí các bậc phụ huynh phải xếp hàng để mua vé lên tàu.
Trong khi bên ngoài được trang trí với hình những con ma truyền thống Nhật Bản, bên trong đoàn tàu được giăng đèn xanh và những cánh tay người nhân tạo treo lơ lửng trên trần.
Yokai cũng hoạt động bình thường giống các chuyến tàu khác cho tới khi đến "ga ma". Những con quái vật bắt đầu "tấn công" đoàn tàu khi những âm thanh rùng rợn vang lên.
Mặc dù những đứa trẻ nhỏ tuổi khóc toáng lên vì sợ hãi khi các diễn viên mặc bộ kimono trắng và đeo mặt nạ đáng sợ xuất hiện nhưng chúng đã nhanh chóng thân thiện với những "con ma" khi chuyến đi kết thúc.
Đoàn tàu Yokai, được giới thiệu là mang lại sức sống mới cho những khu vực ngoại thành mà nó đi qua, nhưng một số người nói rằng đây chỉ là cách để dọa trẻ con vì chúng cảm thấy lạnh hơn trong những đêm mùa hè nóng nực.
Sầm Hoa (Theo OD)
