- Thắp nén nhang lên bàn thờ còn nghi ngút khói hương, bà Lê Thị Tiến (61 tuổi) nước mắt nghẹn ngào: "Tội lắm cô ơi, 3 tuổi mất mẹ, rồi hai năm sau mất cả cha, bà cháu chúng tôi chẳng biết phải bấu víu vào đâu…"
TIN BÀI KHÁC
Cháu Phạm Ngọc Mai (sinh năm 2008 ở khu 8, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) với đôi mắt ngơ ngác, thân hình gầy yếu cứ thấy người lạ là nép sau lưng bà, không dám nhìn. Cháu Mai có lẽ chưa biết được những khó khăn vất vả cuộc sống phía trước khi thiếu đi bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ. Chỉ biết rằng, từ ngày chịu 2 cái tang của bố mẹ trong vòng chưa đầy 2 năm, từ cô bé hiếu động, lanh lợi, Mai biến thành cô bé sống khép mình, hay buồn vu vơ và rất ít nói.
Trong căn nhà tối om chưa được trát xi măng, khói hương nghi ngút làm cho không gian trở nên lạnh lẽo, côi cút hơn, Mai và bà ngoại cứ ôm nhau khóc. Từ ngày mẹ mất, rồi bố qua đời, ngôi nhà nhỏ của Mai ngày nào cũng có mùi hương cúng người đã mất, không gian cứ mờ mờ ảo ảo…
![]() |
Cháu Mai và bà ngoại trong căn nhà của mình |
Bà Tiến mắt rơm rớm nước, cho hay: “Tội nghiệp lắm cô chú ơi, mẹ cháu Mai mất năm 2011 khi cháu mới được 3 tuổi, lúc đấy ai hỏi mẹ đâu, cháu nói mẹ đi làm rồi. Nỗi đau chưa nguôi thì tháng 3/2013, bố cháu qua đời, bây giờ cháu cũng biết là bố mất rồi, không còn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn mà 2 lần cháu phải đội khăn tang cả bố lẫn mẹ, Mai còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau này…”.
Đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt non nớt, nhưng đằng sau đó ẩn chứa bao nhiêu nỗi u buồn. “Bố mẹ cháu không còn nữa, cháu nhớ bố mẹ lắm” - Lời nói tận đáy lòng của đứa trẻ khiến chúng tôi lòng nặng trĩu suốt chặng đường về. Thiếu đi bàn tay che chở, đỡ đần của bố mẹ, không biết tương lai của cháu sẽ đi về đâu?
![]() |
Bởi hiện giờ, cháu Mai đang sống cùng ông bà ngoại già yếu, không có thu nhập, cũng không có việc làm để có thu nhập thường xuyên. Cả nhà 3 miệng ăn chỉ trông vào mấy luống rau và chục gà nuôi trong vườn…
Mai cũng đến tuổi đi học. Nhưng tiền ăn còn chạy từng bữa thế nào, không biết đi học thì biết trông cậy vào đâu?
Mai cần lắm sự chung tay giúp đỡ của quý bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm để cháu có thêm nguồn sống, sớm vượt qua những mất mát đau thương này…
Nhân Ái
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: bé Phạm Ngọc Mai (cháu bà Lê Thị Tiến ở khu 8, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Phạm Ngọc Mai ở Phú Thọ) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |