- Tạm gác việc học để phụ mẹ chăm sóc cha và ông nội mang trọng bệnh, cho đến khi hoàn thành ước mơ giảng đường thì cô gái hiếu thảo lại đối diện với căn bệnh ung thư.
TIN BÀI KHÁC
Đó là trường hợp thương tâm của Hồ Thị Thanh Hằng (25 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Dẫu thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng gia đình vẫn cố gắng cho 3 chị em Hằng ăn học để thực hiện ước mơ đổi đời. Năm 2007, Hằng tốt nghiệp THPT cũng là khi ông nội phát bệnh ung thư vòm họng còn cha thì bị sỏi thận. Mẹ Hằng một mình lặn lội ra TP.Đà Nẵng giúp việc nuôi cả nhà, giao lại cho Hằng chăm sóc ông, cha và lo cho 2 đứa em nhỏ ăn học, do đó, ước mơ giảng đường của Hằng phải gác lại.
Hoàn cảnh ngặt nghèo đến 4 năm sau Hằng mới đi học nghiệp vụ kế toán, nhưng vừa xin được việc một tháng tại Đà Nẵng thì phát bệnh nặng. Hằng kể, Tết năm 2013, Hằng bắt đầu thấy mệt, ói mửa, thường xuyên bị tụt canxi nên đi nội soi thì bị loét dạ dày, uống thuốc không đỡ.
![]() |
Hằng phải nằm viện một mình điều trị do gia đình neo người. |
“Tháng 9/2013 em bị tức ngực, bụng và đau lưng chịu không nổi, đi khám thì phát hiện khối u buồng trứng lớn, được chỉ định mổ ở Bệnh viện Đà Nẵng và bắt đầu truyền hóa chất” – Hằng cho hay.
Từ đó đến nay, tổng cộng Hằng đã 6 lần truyền hóa chất điều trị ung thư buồng trứng, mỗi lần hóa trị với Hằng là một lần chết đi sống lại với cơn đau, hễ ăn vào là ói mửa.
Ông Hồ Tấn Tháo, ba của Hằng cho chúng tôi biết: “Đã 5 tháng chữa ở Đà Nẵng nhưng bệnh tình của nó cũng không thuyên giảm. Gia đình tôi đã chạy vạy khắp những nơi có thể rồi, mà kinh phí chữa trị thì quá lớn, giờ phải làm sao đây chú?”
Để có kinh phí cho Hằng đi điều trị, gia đình đã vay tới số tiền hơn 70 triệu.
Qua Báo VietNamNet, ông Tháo mong các nhà hảo tâm tiếp sức để Hằng sớm được chạy chữa dứt điểm, bởi gia đình hiện cũng đã túng quẫn.
Ngày 7/2 (mùng 8 Tết), Hằng nhập viện Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng để tiến hành hóa trị lần 6, trông Hằng tiều tụy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn quyết tâm chống lại bệnh tật để sớm trở về phụ giúp gia đình.
Nguyễn Dương
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp Ông Hồ Tấn Tháo, thôn 2, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Liên lạc với ông qua SĐT: 01215601725 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Hồ Thị Thanh Hằng ở Quảng Nam). ) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |