Ngót nghét 20 năm nhà cửa của người dân trong con ngõ 68/123, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội "chen chân" bên khu nghĩa địa gần 200 ngôi mộ. Có những cửa nhà chỉ cách mộ chừng 1mét đường ngõ.

Quy chuẩn nghĩa địa phải cách khu dân cư ít nhất 1,5 km trở nên khôi hài với người dân nơi đây. Khu nghĩa trang hình tứ giác này có hai mặt tựa vào tường các hộ dân, hai mặt còn lại là đường ngõ rộng chừng 1mét, bên kia là cửa chính của các hộ gia đình khác.

Đô thị hóa khiến khu dân cư ngày càng xích lại gần khu nghĩa địa xưa nằm trên những gò, bãi của làng Quan Hoa xưa.

Bà Nguyễn Thị Tâm, chủ một ngôi nhà sát nghĩa trang cho biết hầu như người dân sống quanh đây đều có mộ người thân trong khu nghĩa địa, lại sống lâu dần thành quen nên không có cảm giác sợ sệt như những người ở nơi khác mới đến. 

Một người thuê ngôi nhà có cửa ngay sát mấy ngôi mộ lát đá màu nâu lại vẫn có cảm giác ghê ghê mỗi khi trời mưa nước từ nghĩa địa tràn vào nhà. Vì xóm nằm vây quanh khu nghĩa trang nên nhiều người gọi là xóm "nghĩa địa".

Những hình ảnh khu dân cư cứ mở cửa ra là thấy mồ mả ở phường Quan Hoa:

Lê Anh Dũng