Liên tiếp các vụ rạch đùi nữ sinh khi các em đang trên đường đi học về, xảy ra ở Tây Ninh trong thời gian vừa qua, đã gây nhiều hoang mang. Nhiều người đã tự nghĩ ra các biện pháp tự bảo vệ mình trong khi chờ các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Hoang mang không dứt

Liên tiếp trong các ngày 7, 8, 11, 12, 13/3, một số nữ sinh của trường THPT Tây Ninh, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Trung Trực, Trung cấp nghề Tây Ninh,… đã vô tình trở thành nạn nhân đáng thương của những “tên bệnh hoạn”, lấy hành động dã man rạch đùi nữ sinh làm thú vui. 

Thủ đoạn để thực thi việc làm của bọn chúng là đi theo sát các nữ sinh để giả vờ hỏi đường, rồi ép xe rồi dùng dao rạch đùi các em. Đã có ít nhất 4 nữ sinh bị rách quần và bị thương ở đùi do xây xát vì ngã xe.

Đoạn đường vắng, nơi xảy ra nhiều vụ rạch đùi nữ sinh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Diễn đàn ở Tây Ninh, cũng như cộng đồng mạng trong thời gian qua đều hết sức bất bình về sự việc này. Chủ đề về “băng nhóm rạch chân” trở thành chủ đề bàn luận trên hầu khắp các diễn đàn. 

Một thành viên trên diễn đàn Giáo dục Tây Ninh cho biết thêm: “Chiều hôm 7/3, có cháu nhỏ gần nhà tôi học ở trường THPT Lê Qúy Đôn, cũng bị 2 thằng đi xe exciter bịt mặt dùng dao rạch rách quần, cũng may không sao chỉ rớm máu”.

Thành viên có nick name ninhhoa tại diễn đàn hoianclub, tỏ ra phẫn nộ: “Tôi thấy rất bức xúc khi đọc được tin này, cũng là người sao cái bọn này nó chơi kiểu gì ác thật, rạch vào đùi trúng mạch máu không đưa đi cấp cứu kịp cũng mất mạng như chơi”.

Hơn nữa, đây cũng đang là thời điểm học tập căng thẳng của nhiều học sinh nên nó đã mang lại tâm trạng bất an cho không ít em, nhất là khi nhiều kì thi đang đến gần.

Em T.Thảo, một học sinh lớp 12 (Trường THPT Tây Ninh) lo lắng: “Thời gian này là lúc chúng em phải tập trung cao độ, ôn tập, chuẩn bị vững vàng tâm lý để hoàn thành tốt kì kiểm tra và thi cử sắp tới. Nào là kiểm tra giữa kì rồi thi học sinh giỏi, sau đó lại tới thi học kỳ II, thi tốt nghiệp,… mà lúc nào đầu óc cũng như chong chóng. Băng nhóm rạch chân xuất hiện, mối nguy hiểm không kém gì cúm H5N1 hay H1N1, học sinh còn tươi cười để tiếp tục học tập không?”.

Loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình

Sau khi sự việc xảy ra, đồng loạt các trường THPT tại Tây Ninh đã ra thông báo cảnh giác đến học sinh. Được biết, ngày 15/3, Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh đã có văn bản gửi phòng GD-ĐT các huyện thị, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên,… yêu cầu tổ chức tuyên truyền, đề cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, tránh hoang mang, lo lắng quá mức.

Hiện tại, các cơ quan chức năng trong tỉnh cũng đang ráo riết điều tra, truy bắt thủ phạm. Trong lúc chờ đợi sự lộ diện của những kẻ “bệnh hoạn” này, nhiều học sinh đã chủ động nghĩ ra những biện pháp để tự bảo vệ, với suy nghĩ “tự cứu mình trước khi đợi người cứu”.

Một số học sinh không dám đi học một mình, phải nhờ bố mẹ đưa đón cho an toàn. Trong khi nhiều bạn khác lại tỏ ra khá điềm tĩnh và chuẩn bị trước cho mình một tâm lý ngay khi lỡ gặp phải.

Một thành viên có nick name là Renka của diễn đàn Giáo dục Tây Ninh, chia sẻ: “Dù sao giới học sinh chúng ta cũng nên có những sự chuẩn bị trước, nhất là hành trang đầy đủ về mặt tinh thần. Các bạn nữ ra đường nên mặc kín với quần dài, trùm áo khoác dày, hạn chế đi xe đạp một mình hay xe đạp điện. Đi thì phải ngó trước, nhìn sau, thấy kẻ nào lạ mặt sắp tới gần nên cảnh giác và né càng xa càng tốt”. 

Một thành viên khác có biệt danh tieuholy30, cũng đưa ra cách tự vệ của riêng mình: “Mình thường đi đông đông với bạn bè. Thậm chí có hôm muốn ngụy trang thì cứ mặc đồ thường đi học, tới trường rồi thay đồ khác”.

Vân Anh