- Chuyện người đàn ông lạ mặt xông vào giữa lớp học… rạch bụng ngày 26/11 tại trường ĐH Ngoại ngữ khiến đông đảo sinh viên trong và ngoài trường xôn xao.

>> Hà Nội: 1 người tự rạch bụng ở trường đại học

Chưa hết bàng hoàng

Nhắc đến vụ người đàn ông rạch bụng ngày 26/11, hầu như các sinh viên trong trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia vẫn còn rùng mình.

“Phòng học nơi xảy ra vụ việc cách khu kí túc xá trường không xa nên dân kí túc chúng em rất… hoảng. Mọi người nghe kể lại đều bất ngờ, không thể tin là nó lại xảy ra ngay gần mình như thế!” - Tuấn, SV Khoa phiên dịch tiếng Anh nói.

“Em tình cờ đi ngang qua khu nhà A2 nên đã được chứng kiến sự việc. Thực sự là rất sợ!” - Nguyễn Thị Thúy- SV Khoa tiếng anh sư phạm chưa hết bàng hoàng kể lại.


 
Lớp học nơi người đàn ông cố thủ rồi tự rạch bụng mình.

Thúy cho biết, vào khoảng 7h30, khi đi in bài về lớp học trên tầng sáu, Thúy và bạn đi qua khu nhà A2. Thấy có đông sinh viên đang xôn xao đứng bên ngoài lớp học, lại có cả công an và bảo vệ nên hai em rất tò mò.

“Em hoàn toàn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, nhìn qua cửa kính phòng 105 thì thấy một người đàn ông đang đứng. Anh ta vén hết áo lên, tay lăm lăm cầm mảnh thủy tinh vỡ. Cửa kính phòng 105 cũng bị vỡ. Các nữ sinh đứng ngoài tỏ ra rất sợ hãi. Đúng lúc ấy thì em nghe thấy ai đó bảo: “Người kia điên rồi hay sao mà cầm mảnh thủy tinh cứa tay thế kia!”. Đến lúc ấy thì hai đứa em sợ quá, hét lên…”.

Phần vì sợ, phần vì phải vào lớp học nên Thúy cũng bạn vội vàng lên lớp, chưa hết “tim đập chân run”.

“Cả lớp em xôn xao ầm ầm lên. Cả cô giáo cũng sợ. Em thì từ nhỏ đến giờ chưa chứng kiến vụ nào như thế bao giờ. Lại liên quan đến máu me nên rất hãi”- Thúy kể.

Nhiều sinh viên các phòng học khác khi nghe kể về vụ việc đã đồng loạt kéo ra ban công các phòng học để “nghe ngóng tình hình”.

Còn Hà- sinh viên năm hai khoa tiếng Pháp thuật lại: “Lúc đó em đang đi qua, thấy có người đàn ông trong lớp, các sinh viên thì ùa hết ra ngoài. Người kia lấy ghế đập vào cửa sổ, đập đầu vào tường, lấy kính rạch tay, rạch lên người… Rất đáng sợ!”.

Nhiều sinh viên khi được bạn bè kể lại sự việc không khỏi “sốc”: “Em nghe bạn nói thì tay chân bủn rủn… quá bất ngờ… Vì bình thường lớp em học ở ngay phòng 103 nhà A2. May mà hôm đó bọn em được nghỉ học!" - Vân Anh, SV Khoa tiếng Anh nói.

Phòng 105 nhà A2 sáng 27/11 đã trở lại bình thường. Sáng nay phòng không có sinh viên học nhưng nhiều bạn đi qua vẫn hiếu kì ghé xem.

Diệu Linh - SV năm tư khoa tiếng Trung chia sẻ: “Đi qua vẫn còn thấy thoang thoáng mùi thuốc khử trùng… Tối qua em biết chuyện khi đọc báo rồi lại nghe bạn bè kể thêm. Đúng là không thể ngờ được. Em đoán chắc có lẽ người đàn ông kia có vấn đề về thần kinh, hoặc không anh ta cũng muốn chơi trội hay gây chú ý…!”.

Mong không có lần sau!

Vụ việc xảy ra trong giờ học nên sinh viên trong trường khá lo lắng.

“Em cũng không biết làm sao một người lạ có thể ngang nhiên chạy vào giữa lớp gây náo loạn như thế được. Từ trước đến giờ chưa hề có chuyện hi hữu nào như vậy diễn ra trong trường. Nhưng đến giờ thì bọn em đã bớt sợ và chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân vụ việc thôi!”- Nguyễn Thị Thúy nói.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Quỳnh Anh
 
 

Còn Việt Anh, SV khoa Tiếng Anh sư phạm cho rằng: “Vụ việc xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng vì trường mở cửa tự do nên rất khó kiểm soát người ra vào trường, kể cả những thành phần phức tạp dẫn đến vụ việc vừa rồi”.

Sau những tò mò, hiếu kì và cả lo lắng, sợ hãi, hầu hết các sinh viên đã bình tâm trở lại. Các bạn đều hi vọng sẽ không bao giờ có chuyện như thế này nữa để mình yên tâm học tập.

“Em chỉ mong từ nay về sau an ninh trường sẽ được thắt chặt hơn nữa để không còn nhưng vụ việc tương tự xảy ra.”- Việt Anh chia sẻ.

Quỳnh Anh