- Hằng ngày Nhàn và Vũ  phải vất vả đi hái từng lá rau má và nhặt từng cành củi khô để mong sao bán được ít tiền về mua gạo cho bữa ăn qua ngày cho ba mẹ con…

TIN BÀI KHÁC:


Chúng tôi về thăm gia đình chị Phạm Thị Hương (46 tuổi) ở thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, ngôi nhà xập xệ, rách nát đến khó tin.

Nói là nhà cho “oai” chứ chỉ được xây tạm bợ bằng vài viên gạch cũ và lợp bằng mấy miếng bao ni lông cũng không được lành lặn.

Nhìn nơi sống của ba mẹ con chị Hương chúng tôi không thể nào hình dung tại sao họ lại có thể sống được trong một ngôi nhà tồi tàn đến vậy. Có chứng kiến tận mắt thì mới thấy hết được sự cùng cực mà ba con người khốn khổ này đang phải chịu đựng.

{keywords}

Hai Cháu Nhàn và Vũ cùng với những tấm bằng khen về thành tích học tập đáng nể của mình

Gạt nước mắt đang rơi, nấc lên thành tiếng, chị Hương nói “Nhà này do xã hỗ trợ cho 5 triệu xây chứ chị cũng chẳng có nổi tiền mà xây đâu. Hồi lâu chị mua được mấy tấm tôn cũ về lợp đỡ cũng tạm trú nắng mưa được nhưng giờ thời gian lâu tôn hư hết rồi nên đành lấy bao ni lông với mấy tấm bạc cũ kỹ phủ lên để đỡ bớt mưa nắng, chứ mưa xuống thì ba mẹ con chỉ biết ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh thôi chứ nhà ướt không sót chỗ nào luôn.

May mà em vô trúng ngày nắng là còn chỗ mà núp chứ trúng ngày mưa là thôi ướt cóng luôn đó. Vì mùa mưa đứng trong nhà mà không khác gì ở ngoài trời hết…”.

Trong căn nhà lụp xụp hở trước trống sau ấy dường như ngoài tài sản tinh thần là một dãy dài những tấm bằng khen về thành tích học tập của hai con ra thì ngôi nhà này chẳng có nổi vật dụng gì đáng giá cả.

“Chị Hương sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã bị tật nguyền ở chân khiến cho việc đi đã khó khăn lắm rồi chứ nói chi là lao động. Vì không muốn về già sống cô đơn nên hắn đã ăn ở với người ta để kiếm 2 đứa con… Hai đứa con hắn học giỏi lắm nhưng chắc giờ con bé Nhàn sẽ phải nghỉ học để ở nhà đi làm thôi…”_Chú Thái Văn Tư, hàng xóm chị Hương tâm sự.

Từ khi hai đứa con ra đời thì gia đình chị vốn đã khó khăn nên lại càng kiệt quệ hơn. Cái nghèo đói cũng bắt đầu đeo bám gia đình từ đó như một định mệnh khắc nghiệt.

Hiện tại, chị Hương dường như không thể lao động, để có bữa ăn hằng ngày thì hai đứa con nhỏ phải lên núi hái từng lá rau má và nhặt từng cành củi khô về bán để mong kiếm đủ tiền mua gạo cho ba mẹ con cầm đói qua ngày. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ trong veo đang cặm cụi hái từng lá rau nhỏ xíu để mưu sinh khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

{keywords}

Ngôi nhà tồi tàn của ba mẹ con chị Hương

Dù trong hoàn cảnh khốn khó, thiếu thốn đủ bề, nhưng hai cháu Nguyễn Thị Nhàn (15 tuổi) và Nguyễn Tấn Vũ (13 tuổi) lại học rất giỏi, trong tất cả các năm học hai em đều là học sinh giỏi xuất sắc nhất của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và còn đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp xã và huyện.

Giờ đây, trong khi lũ bạn cùng trang lứa đang được bố mẹ đón đưa đi học thì Nhàn và Vũ hằng ngày lại phải làm lụng để tự nuôi sống bản thân mình và người mẹ tật nguyền…

Dù năm nay mới 13 tuổi, sức lực còn yếu. Ấy vậy mà, Vũ vẫn gắng sức đi theo chị hái rau và lượm củi mà không bao giờ kêu ca, phàn nàn, kể cả chuyện nhường cơm cháo cho chị…

Rồi đây, tương lai của hai đứa trẻ tội nghiệp ấy không biết sẽ ra sao? Liệu hai em có được tiếp tục đến trường nữa hay không và ba mẹ con đáng thương này sẽ phải làm gì trong căn nhà rách nát ấy khi mùa mưa bão đang đến gần…

Hà Nam

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Phạm Thị Hương, trú tại tổ 2, thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Hương ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn