Không chịu trả tiền taxi cho quãng đường dài 30 dặm, cô gái 18 tuổi đã được thẩm phán đưa cho 2 sự lựa chọn: một là phải đi bộ một quãng đường dài 30 dặm hoặc phải ngồi tù 30 ngày. Và cô đã chọn phương án 2.

{keywords}

Thẩm phán Michael Cicconeti (Mỹ) nhanh chóng nổi tiếng vì hình phạt sang tạo này sau 2 hình phạt khác mà ông đã từng tuyên án trước đây.

Ông đã phạt một người lái xe say rượu phải nhìn các nạn nhân của mình trong nhà xác và phạt một người đàn ông gọi cảnh sát là “con lợn” phải đứng cạnh một tấm biển con lợn.

Trong khi đó, cô gái Victoria Bascom được yêu cầu phải hoàn thành quãng đường trong vòng 48 giờ, phạt 3 ngày lao động công ích và bồi thưởng 100 đô cho lái xe taxi.

Thẩm phán Cicconetti ban đầu đã tuyên án Bascom phải ngồi tù 30 ngày, khiến cô gái trở nên quẫn trí. Sau đó, ông đã đổi sang hình phạt đặc biệt này.

Được biết, những hình phạt bất thường này chỉ dành cho những người phạm lỗi lần đầu và thấy hối hận về hành động của mình.

Một thiết bị GPS sẽ được sử dụng để theo dõi những chuyển động của cô trong vòng 48 giờ.

  • Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)