38a.jpg

Đưa 3D vào… “hồn dân tộc”

Theo lời giới thiệu của một người bạn, chúng tôi tìm đến gallery CoopLab nằm trên con phố Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội). Vừa đặt chân vào đây, khách đến xem tranh đã nhanh chóng bị hàng loạt hình ảnh như chùa Một Cột, Văn Miếu, Hạ Long, cảnh sắc Thạch Lâm (Trung Quốc), cho tới các tác phẩm hội hoạ kinh điển của họa sỹ Leonardo da Vinci, Bourguereau, Gustav lừng danh thế giới với chiều sâu không gian sống động, sự tách biệt, nổi bật của từng hình khối hút hồn. Những hình ảnh ấy vốn đã quá quen thuộc nhưng tại đây nó vẫn khiến cho người xem đắm chìm trong cảm xúc mới lạ - Đơn giản, chỉ vì tất cả đều được xử lý qua công nghệ tạo hình 3D.

Vẫn sử dụng hình ảnh nguyên gốc như bất kỳ một bức tranh thông thường nên tranh 3D không bị bó hẹp bởi bất kỳ đề tài nào. Trong những ngày giáp Tết, tại đây đang giới thiệu một số bức tranh mang đậm không khí ngày xuân như “Mã đáo thành công” - Tranh 8 ngựa (bát mã), biểu tượng của sự làm ăn phát đạt theo truyền thống đất nước Trung Hoa - sống động với tám chú ngựa tung vó trên thảo nguyên xanh mênh mông với phía trên là đôi chim đại bàng sải rộng cánh, làm nổi bật lên khung cảnh ngập tràn sức sống của mùa xuân. Nếu yêu thích và nhớ về một cái Tết nơi phố phường Hà Nội xưa thì tranh phố của Bùi Xuân Phái (với phố cổ Hàng Buồm, Hàng Bè) cũng đáp ứng được phần nào mong ước ấy. Người xem được đắm mình vào khung cảnh của một Hà Nội xưa để cảm nhận từng con người, góc phố với cuộc sống giản dị, quán cóc ven đường, chén nước chè xanh, chiếc xe đạp mộc mạc dựng vệ đường... Và sự trải nghiệm ấy càng trở nên thú vị hơn khi được công nghệ dựng 3D khiến tranh trở nên sống động gấp nhiều lần, mang lại cho người xem chiều sâu của từng ngõ phố, sự nhấp nhô cao thấp của những mái nhà lợp ngói âm dương.

Là khách mua tranh, chị Thanh Hoa (nhân viên Tổng công ty xây dựng nhà Hà Nội) cho biết: “Tôi đang tính mua bức “Mã đáo thành công” 3D để tặng đối tác cho khác lạ. Sự nổi bật của màu sắc, chiều sâu của hình khối thực sự đã thuyết phục tôi”.

Tại một gallery khác trên đường Nguyễn Thái Học, anh Xuân Tùng, chủ gallery nhận định: “Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2006, nhưng phải đến thời điểm này tranh 3D mới được nhiều người tìm mua, đặt hàng nhiều hơn. Tết sắp đến nên những bức tranh vốn được coi là “hồn dân tộc” của Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) hay tranh Hàng Trống (Hà Nội) kích thước 50x75 cm được đặt nhiều nhất. Tuy không trưng bày sẵn để bán, nhưng chúng tôi sẵn sàng nhận làm theo đơn đặt hàng, sau 3 - 4 ngày là xong”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các phòng tranh như CoobLap, New 3D, đều đáp ứng được hàng loạt kích thước từ A6 (13x10 cm) cho đến A1 (80x60 cm). Với thị trường tranh Tết 3D, đắt khách nhất là những bức thể hiện hơi thở ấm áp, nồng nàn và khí thế tươi vui của mùa xuân như “Mẹ con gà” - tượng trưng cho Phúc Đức, tranh “Tờ tiền” - tượng trưng cho việc đủ ăn đủ tiêu quanh năm hay tranh “Đánh đu”, “Bắt trạch” tả cảnh vui chơi đầu Xuân năm mới, tranh con trẻ vui tươi như “Vinh hoa”, “Phú quí” với hình ảnh những cậu bé mũm mĩm ôm gà, ôm vịt tượng trưng cho điềm phúc; rồi cả tranh chữ - vốn là tranh dán tường truyền thống của người Việt từ lâu nay như Phúc - Lộc - Thọ, Tiền Tài, Bình An, Trường Sinh, Tiến Lộc.

38b.jpg

Tranh 3D tự chế

Theo anh Bình, kĩ thuật viên công ty điện tử SamSung Vina: “Tranh và ảnh nổi 3D mang lượng thông tin gấp hàng chục lần cho người xem so với một tấm ảnh thông thường, được các gallery dựng bằng phần mềm máy tính. Trước thực tế giá dịch vụ tại nhiều nơi còn cao, tôi nghĩ nếu người chơi tranh có máy tính thì nên nhờ đến phần mềm miễn phí. Nếu có file chụp từ máy ảnh KTS hoặc scan, người chơi tranh sau khi tự làm 3D chỉ mất 60 nghìn tiền làm ảnh cho tấm hình 50x75 cm, thay vì phải chi tới 400 – 500 nghìn đồng”.

Sự xuất hiện của các phần mềm miễn phí cũng dễ dàng tạo điều kiện cho những người chơi công nghệ nghiệp dư hàng loạt bức tranh 3D. Có thể kể đến một số phần mềm như 3D PaintBrush, Callipygian, SketUp hay Xara 3D, 3D Album. Đều là dân IT đang làm ở công ty phần mềm FPT, vợ chồng chị Thanh Hương dự định Tết này sẽ tự chế khoảng chục bức tranh như “Vinh hoa”, “Mẹ con gà” và cả tranh chữ để in tặng cho gia đình hai bên nội ngoại. “Tôi nghĩ đây sẽ là một món quà thú vị và bất ngờ cho mọi người”, chị Hương bảo.

Tranh Tết đã trở thành một phần hồn Việt trong lành, ấm áp hơi xuân và đạt đến giá trị tâm linh sâu sắc, khơi gợi cảnh đoàn tụ ấm cúng, rộn rã sắc xuân trong mỗi gia đình. Cuộc sống giữa chốn đô thị hay nông thôn dù hiện đại đến bao nhiêu cũng khó có thể lãng quên được thú chơi tranh dân gian trong những ngày xuân, ngày Tết. Dù đó là tranh đơn sắc hay đa sắc, là tranh nhiều họa tiết hay đơn giản hơn chỉ là tranh chữ treo tường, thì ở hình thức 3D cũng đều đem lại một sự trải nghiệm mới lạ, độc đáo, góp thêm niềm vui cho không khí ấm cúng của mỗi gia đình trong những ngày xuân sang.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Xuân Kỷ Sửu 2009