- 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc không tin tức khiến mọi người ngỡ rằng bà đã chết, bỗng dưng nay người đàn bà trạc tuổi ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trở về đoàn tụ bên con, cháu và chuẩn bị đón 1 cái tết ấm áp, ngập tràn hạnh phúc.

Ám ảnh 17 cái tết trong nước mắt


Thoát cái "án giam lỏng" suốt 17 năm bị lừa bán làm vợ 2 đời chồng người Trung Quốc, trở về quê nhà đã hơn 2 tháng nay nhưng khi nhớ lại những ngày tháng tủi nhục bên đó bà Nguyễn Thị Hồng Nhân (61 tuổi, trú xã Kỳ Đồng) vẫn không cẩm được nước mắt.

{keywords}
Bà Nhân sum vầy bên con, cháu sau 17 năm lưu lạc

"Khi biết bị lừa bán làm vợ cho người ta, tôi khóc cạn nước mắt suốt 3 tháng trời, chỉ muốn tìm cách trốn thoát trở về với chồng con ở quê nhà nhưng chẳng thế nào thoát được.

Nỗi nhớ nhà, thương chồng, con đến nóng ruột gan khi cái tết về. Có lẽ người ta cũng biết được tâm lý đó và sợ tôi trốn về nước nên những ngày tết họ giám sát không cho tôi ra khỏi nhà, làm gì họ cũng dõi mắt theo, kể cả đi vệ sinh."
Bà Nhân ứa nước mắt kể lại.

Cũng theo bà Nhân, suốt 17 cái tết ở xứ người, bà chỉ trùm chăn nằm khóc và cầu xin buông tha cho để về nhà nhưng chẳng được. Bà cũng chẳng tha thiết gì đến ăn uống, dù ở đó họ cũng bày mâm cỗ ăn tết đầy đủ có gà, vịt, tôm cá...

"Khi anh em, họ hàng người ta đến chúc tết, mừng tuổi năm mới là tôi chảy nước mắt, cứ nghĩ không biết chồng con mình đón tết ở nhà thế nào. Chắc cũng đang khóc, buồn bã như mình" Bà Nhân tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Giang (31 tuổi, con út của bà Nhân) cũng xúc động nói "Mấy cái tết đầu khi không một tin tức về mẹ, 4 cha con ở nhà buồn lắm, ai cũng khóc. Cha thì buồn chán rồi cứ uống rượu cho say đòi đi tìm mẹ về."

8 năm sau khi không một tin tức về vợ, chồng bà Nhân buồn chán đổ bệnh rồi chết. Trở về đoàn tụ bên con cháu là điều rất mừng, nhưng chồng chẳng còn khiến bà chưa hết hụt hẫng.

Cái tết ấm áp nhất


Từ khi ngỡ chết trở về, hàng ngày bà con, xóm giềng vẫn đến trò chuyện, thăm hỏi mừng cho bà Nhân, cho con cháu bà. Điều đó khiến bà như được an ủi rất lớn.

"Bà con, lối xóm thì thoảng đi đám cưới, đám giỗ về là đến cho tôi miếng trầu, cái bánh rồi chuyện trò tâm sự rất tình cảm. Đúng là không ở đâu bằng quê hương mình, làng xóm mình."
Bà Nhân chia sẻ.

{keywords}
Hạnh phúc với bà giờ đây là được bên con, cháu trồng rau, nuôi gà

Những đứa cháu nội, cháu ngoại khi sinh ra bà Nhân chẳng có mặt nhưng giờ cũng đã 16 - 17 tuổi, lớn phổng phao sắp gả chồng vẫn cứ quây quần chải đầu, giặt giũ, thay nhau chăm sóc như để bù lại những năm tháng tủi nhục, đau khổ nơi xứ người cho bà.

Từ ngày trở về, bà Nhân cùng con, cháu trồng luống rau, nuôi đàn gà tự túc thực phẩm chuẩn bị đón tết. Những công việc tưởng chừng rất bình dị đó, nhưng với bà Nhân là niềm hạnh phúc vô bờ, niềm mong mỏi suốt 17 năm qua.

Chỉ còn vài ngày nữa là cái tết cổ truyền dân tộc, xuân Giáp Ngọ về, bà Nhân đang cùng con cháu lau chùi nhà cửa, sửa sang lại bàn thờ chồng, mua sắm tết.

"Chúng tôi đang tính tết nay sẽ gói thật nhiều bánh chưng, mua sắm đầy đủ để cả gia đình đón một cái tết thật vui, thật ấm áp mừng mẹ trở về đoàn tụ bên con, cháu và để bù lại cho 17 cái tết buồn đã qua." Chị Giang vui vẻ nói.

{keywords}
PV báo VietNamNet trao tiền và quà tết của Quỹ Những người bạn cho bà Nhân


"Tôi thì đang lo tết này làm sao sắp xếp đủ thời gian đến thăm hỏi sức khỏe bà con, chòm xóm để đáp lại tình cảm mà lâu nay họ đã giành cho mình." Bà Nhân tâm sự.

Càng vui hơn khi chiều ngày 25/1, PV báo VietNamNet thay mặt Quỹ “Những người bạn” (Chi hội Nhà báo VPĐD và PVTT báo Trung ương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) trao số tiền 5 triệu đồng từ Quỹ Những người bạn và 10 kg gạo, bánh kẹo của Văn phòng thường trú báo BVPL tại Hà Tĩnh đến hoàn cảnh của bà Nhân.

Đón nhận món quà, bà Nhân và con, cháu xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng thơm thảo. Có thêm sự hỗ trợ đó, cái tết đầu tiên của bà sau 17 năm lưu lạc càng thêm ấm áp, đủ đầy.

Trần Văn