Một bức ảnh chàng Tây với hình xăm đầy mình, quỳ gối xuống bón cơm cho người ăn mày đang được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng Facebook và thu hút hơn nghìn lượt người like.

Một thông điệp mà người đăng tải bức ảnh này đưa ra là " Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn".

Khi mà căn bệnh vô cảm đang trở thành một vấn nạn của xã hội hiện đại thì một bức ảnh một chàng Tây quỳ gối nhẹ nhàng bón cơm cho người ăn mày đã khiến hàng nghìn người xúc động. Một thông điệp mà người đăng tải bức ảnh này đưa ra là " Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn".

Bức ảnh ngay sau khi đăng tải đã thu hút được bình luận của nhiều người. Một thành viên trên Facebook  phải thốt lên: "Một hành động thật đẹp, đáng trân trọng". Một thành viên khác viết: "Văn hóa hay, đề cao tính nhân bản. Hành động rất đẹp. Chúng ta phải học hỏi. Nếu ở Việt Nam khi nhìn những người xăm trổ như vậy, chúng ta nghĩ ngay đó là dân "anh chị", nhưng văn hoá Phương Tây khác, việc xăm trổ là rất bình thường, người nước ngoài xăm mình chỉ là hình thức kỷ niệm. Nhưng dù xăm hay không, mình vẫn thấy đó là một hành động đáng để học hỏi".

Cũng có lác đác một vài ý kiến cho rằng chàng Tây đang "làm màu" trước người ăn mày nghèo khổ để được nổi tiếng. Hoặc anh chàng này đang ngồi ăn trước mặt người ăn mày, rồi nhờ bạn bè chụp ảnh chứ không có chuyện bón cơm cho người đó ăn. Nhưng những ý kiến này chỉ là số ít và ngay sau khi đưa ra, họ cũng bị "ném đá" gay gắt.

HK