Sau vài đêm hứng chịu bạo loạn, các thành phố lớn ở Anh tương đối yên tĩnh
hôm nay (11/8) trong bối cảnh an ninh dày đặc và trời mưa.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
London ráo riết dẹp loạn, gần 700 người bị bắt
Toàn cảnh bạo loạn ở London

Một ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố cảnh sát được phép dùng
bất cứ chiến thuật nào mà họ thấy cần thiết để khôi phục trật tự, tình hình diễn
ra khá yên bình vào ban đêm ở London, Birmingham, Manchester, Liverpook,
Bristol, Nottingham và một số thành phố chứng kiến cảnh bạo loạn, đốt phá và
cướp bóc.
Đó là đêm thứ 2 tương đối yên tĩnh ở London, nơi 16.000 sĩ quan cảnh sát được
điều động để tuần tra đường phố. Báo chí đưa tin, các đồ vật bị ném về phía cảnh
sát ở vùng ngoại ô Eltham, nam London, song cảnh sát nói rằng nhóm này nhanh
chóng bị giải tán.
Ở Birmingham, một lễ vọng đã được tổ chức để tưởng nhớ 3 người đàn ông đã thiệt
mạng vì bị tấn công khi bảo vệ tài sản. Khoảng 200 người tham dự đã thắp nến
trong tĩnh lặng để cầu nguyện cho Haroon Jahan, 21 tuổi, Shahzad Ali, 30 tuổi,
và Abdul Musavir, 31 tuổi.
Harpreet Singh, 28 tuổi, người giúp tổ chức buổi lễ, nói với đám đông: "Hãy để
sự kiện này là thông điệp gửi tới các cộng đồng khác, không chỉ người Hồi giáo
hay Sikh, chúng ta hãy cùng bên nhau, cùng cầm nến cầu nguyện".
"Mọi người bị tổn thương, nhiều gia đình bị tổn thương, nếu chúng ta không ngăn
chặn điều đó, và những kẻ gây rối không dừng lại, sẽ có thêm nhiều người nữa
chết. Nó phải chấm dứt và chúng ta đang đứng ở đây trong đoàn kết".
Theo thống kê mới nhất, hơn 800 kẻ quá khích đã bị bắt giữ ở London kể từ khi
bạo động nổ ra đêm ngày 6/8 và khoảng 250 người trong số đó đã bị cáo buộc gây
rối, phá hủy tài sản và trộm cắp.
Biểu tình đã biến thành bạo lực ở quận Tottenham phía nam London ngày 6/8 sau vụ
cảnh sát bắn chết một người đàn ông trẻ. Tiếp đó, bạo loạn lan khắp London và
một số thành phố khác.
Thanh Hảo (Theo RIA, BBC)