
Toàn bộ thông báo được thể hiện trong một video clip do Google đăng tải trên YouTube đêm qua. Một nhân vật tự xưng là Tim Liston, Giám đốc "cuộc thi" của YouTube xuất hiện trong clip và tuyên bố, YouTube sẽ biến mất trong một thập kỷ tới, tạo điều kiện cho các giám khảo có thời gian xem lại toàn bộ các video clip đã tải lên. Do số lượng clip quá lớn nên các giám khảo sẽ phải cần tới... 10 năm để chấm hết. Clip chiến thắng sẽ là clip duy nhất xuất hiện trên site khi YouTube được mở cửa trở lại vào năm 2023.
"Tôi khuyến cáo tất cả các bạn nên tranh thủ xem và save lại càng nhiều video clip càng tốt trước khi YouTube xóa bỏ mọi nội dung vào trưa nay", Liston cảnh báo.
Tuy nhiên,ngay lập tức các trang blog công nghệ đã "vạch trần" đây chỉ là trò đùa Cá tháng tư năm nay của Google và YouTube mà thôi. Dù nội dung năm nay quá sốc đến mức khó tin nhưng vẫn không ít người dùng bị "hoảng loạn" vì trò đùa này của gã khổng lồ tìm kiếm.
Tất nhiên, nhân vật Tim Liston và cuộc thi hoàn toàn không có thật. Google còn cố tình tăng tính hài hước cho đoạn clip khi bố trí nhiều nhân vật phụ xuất hiện ở phần phông nền của clip, hầu hết là những nhân vật rất nổi tiếng trên YouTube như các cậu bé trong "Charlie bit my finger" hay nhóm nhảy "Evolution of Dance".
Y Lam (Theo CNET)