Olof "olofmeister" Kajbjer

Năm nay, Kajbjer, chàng trai 23 tuổi đã chứng minh cho tất cả thấy mình là một trong những tuyển thủ Counter-Strike xuất sắc nhất mọi thời đại khi đưa Fnatic giành chức vô địch 2 giải đấu lớn là: ESL One Katowice và Cologne.

Kajbjer là game thủ Counter-Strike được săn đón nhất trong năm khi luôn là tuyển thủ có màn trình diễn chói sáng nhất ở mọi giải đấu mà anh ta tham dự. Fntic đã giành được 8 danh hiệu trong năm 2015 nhờ sự xuất sắc trong những pha ám sát của và tinh thần đồng đội cực cao của Kajbjer.

Khả năng căn giờ (timing) không thể có ai sánh bằng. Một năm đáng nhớ của Kajbjer khép lại khi chính anh là người giúp cho Counter-Strike phá vỡ kỉ lục người xem trước đây và đưa nó trở thành bộ môn thể thao điện tử lớn thứ hai hành tinh.

Và nếu như Kajbjer vẫn cứ thi đấu như thế này, không ngoại trừ viễn cảnh Fnatic sẽ tiếp tục thống trị làng Counter-Strike thế giới.

Kim Phan và đội phụ trách esports của Blizzard

Tổ chức một sự kiện kéo dài 2 ngày và có sức chứa 14.000 người – giải đấu vô địch thế giới cho 4 bộ môn thể thao điện tử của Blizzard – không phải là điều dễ dàng. Thêm vào đó là các vòng loại và giải vô địch khu vực với mỗi tựa game của Blizzard thu hút rất nhiều đội tuyển tham dự…khiến cho đội phụ trách esports không có nhiều thời gian để thở.

Nhưng Kim Phan và Blizzard Entertainment không chỉ tổ chức tốt Blizzcon 2015 và 4 giải đấu thế giới mà không hề có chút thiếu sót dù là nhỏ nhất. Họ đã đưa vị thế công ty của mình lên vượt bậc trong làng thể thao điện tử năm 2015.

Phan và đội của cô còn đặt ra nhiều kế hoạch lớn cho Heroes of the Storm trong năm 2016, bao gồm một Global Circuit mới với tổng giá trị giải thưởng là 1.5 triệu USD. Hearthstone cũng sẽ được nâng tầm thành một bộ môn esports lớn vào năm sau khi có tới 9 giải vô địch khu vực để kết lại bằng giải thế giới với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1.9 triệu USD, tăng từ 600.000 USD trong năm 2015.

Colin Cowherd

Mọi câu chuyện tốt đẹp cần có một nhân vật phản diện đúng nghĩa. Và trong làng thể thao điện từ năm 2015, “kẻ thủ ác” đó chỉ có thể là Colin Cowherd của Fox Sports.

Sau khi có một sự kiện esports được phát sáng trên ESPN, Cowherd đã dọa bỏ việc ở kênh truyền hình này nếu như ai đó ép buộc ông ta phải bình luận thể thao điện tử trong chương trình của mình. Rất nhiều từ ngữ có phần thái quá của Cowherd khi ông chỉ trích những người yêu thích thể thao điện tử và đoạn video ghi lại đã bị lộ ra ngoài khiến rất nhiều người bực tức…

Kể từ khi chuyển sang làm cho đài Fox Sports, Cowherd lại đam mê…sở ghét của ông trước kia. Ông đại diện cho thể thao điện tử khi có cơ hội, kể cả quảng cáo ngày phát hành của các tựa game đối kháng…Đồng nghiệp của Cowherd, Kristine Leahy đã theo gót chân ông khi trở thành: một người bảo vệ esports. Thâm chí, cô còn đang làm cho ESL ở IEM San Jose, nơi cô tạo ra một trong những meme được quan tâm nhất: “egamers”…

Cowherd giờ là một kẻ thù thực sự của làng thể thao điện tử. Nhưng dù có yêu hay ghét ông ta đi chăng nữa, không thể phủ nhận Cowherd là một trong những cái tên khiến cho tiếng tăm của esports ngày càng được chú ý tới nhiều hơn.

June_6th (Theo DailyDot)