2015 là một năm đáng nhớ với làng thể thao điện tử. Gần 36 triệu lượt xem trận Chung kết của CKTG LMHT. Đội tuyển Evil Geniuses chiến thắng The International và ẵm luôn số tiền 6.6 tỉ USD trong toàn bộ 18.4 tỉ USD tổng giải thưởng. Một sự kiện thể thao điện tử được truyền phát trên ESPN2. “Gã khổng lồ” truyền thông nước Mỹ, Turner Broadcasting công bố một kênh truyền hình thể thao điện tử quốc gia.

Có điều là, năm nào cũng là “năm đáng nhớ nhất” của làng thể thao điện tử và nó sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài nữa. Hiện tượng tăng trưởng của nền công nghiệp đầy mới mẻ này sẽ không thể dừng lại sớm được. Nguồn tiền từ nhiều phía sẽ tiếp tục được đổ vào và số người xem sẽ tiếp tục nhích dần lên hoặc cũng có thể là tăng vọt (minh chứng là Counter-Strike: Global Offensive)…

Tất nhiên, làng thể thao điện tử vẫn đang sống cực tốt và những con số ấn tượng trên đã phần nào minh chứng cho khẳng định này. Đằng sau nó, có rất nhiều con người đã và đang dần hình thành nên một nền công nghiệp nhẹ, đầy sức hấp dẫn và tiềm năng cho toàn cầu. Đó có thể là các nhân viên, doanh nhân, nhà báo, tuyển thủ hay đại diện của các chương trình khuyến mại hút khách…

Đó chính là 11 người có tầm quan trọng bậc nhất làng thể thao điện tử năm 2015:

Lee “Faker” Sang-hyeok

Faker là dạng người tài năng đến mức danh tiếng của anh còn vượt ra khỏi bộ môn thể thao điện tử mà anh đang thi đấu, kiểu như người đáng để xem nhất khi mà nhiều người yêu thích bóng rổ nhờ Michael Jordan vậy. Và năm nay, nhiều người đã và đang nhận ra điều này.

Anh chàng đi đường giữa LMHT người Hàn năm nay 19 tuổi đã giành gần như toàn bộ mọi danh hiệu cao quý nhất năm 2015. Cùng với SKT T1, Faker đã có được 2 chiếc cúp nội địa LCK, rồi trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ hai (là đội đầu tiên làm được điều này)…và đặc biệt nhất, anh là vận động viên thể thao điện tử đầu tiên được lên trang bìa của ESPN: The Magazine.

Hai người đồng đội của Faker đã rời SKT T1 sau khi mùa giải vừa rồi kết thúc, vì họ cảm thấy mệt mỏi khi phải sống dưới cái bóng của “chúa Faker”…Nhưng chẳng ai lo lắng SKT T1 sẽ hụt hơi vào mùa giải kế tiếp cả, đơn giản họ vẫn còn Faker!

Tobias Sherman

Là người đứng đầu của WWE | IMG, Sherman là người có công lớn trong việc phát triển ngành công nghiệp thể thao điện tử trong năm 2015. WWE | IMG mua lại công ty mà Sherman là người đồng sáng lập có tên Global eSports Management đầu năm nay, đem lại nhiều nguồn lực đáng kể cho làng thể thao điện tử. Kể từ đó, WWE | IMG đóng một vai trò quan trọng trong một loạt các chương trình khuyến mại của ngành công nghiệp này, và ngay cả việc giúp đỡ các đội cùng tuyển thủ xúc tiến các bản hợp đồng giao kèo.

Sherman đã xúc tiến việc hợp tác với Turner Sports và dẫn đến việc thành lập ra ELEAGUE – giải đấu esports đầu tiên có được sự ủng hộ lớn từ truyền hình nước Mỹ. Trong bản thông cáo dự kiến vào năm 2016, giải đấu Counter-Strike: Global Offensive được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TBS với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.4 triệu USD.

Enrique “xPeke” Cedeño Martínez

Việc nhượng quyền thương mại trong thể thao điện tử đã khó khăn, thậm chí các phi vụ chuyển nhượng tuyển thủ chuyên nghiệp còn vất vả hơn thế. Và chỉ có một người làm được hai điều tưởng chừng như không thể kia một cách dễ dàng trong năm 2015 mà thôi!

Tuyển thủ LMHT nổi danh người Tây Ban Nha, Enrique “xPeke” Cedeño Martínez đã rời Fnatic (đội tuyển mà anh gắn bó trong 5 năm trời và là một trong những đội hình thành công nhất trong lịch sử LMHT Châu Âu) để thành lập một tổ chức của riêng mình trong năm 2015. Đây là các động thái để anh chấm dứt sự nghiệp thể thao điện tử.

Origen là đội tuyển mà xPeke sáng lập, bắt đầu từ những bước đi chập chững đầu tiên ở giải đấu bán chuyên. Đó là Challenger Series (CS) trước khi nghĩ tới việc “thử lửa” ở các giải đấu chuyên nghiệp có quy mô lớn hơn như League Championship Series. Và họ đã thành công, thống trị CS để thẳng tiến lên con đường chuyên nghiệp. Rồi Origen tiếp tục giành suất tham dự CKTG và chỉ chịu dừng bước ở vòng Bán kết. Một Origen non trẻ từ nghiệp dư nay đã nằm trong top 4 đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới.

Lại nói về xPeke, vừa là người đứng đầu Origen, anh vừa có những thành công hết sức đáng khen ngợi khi trực tiếp thi đấu cùng những người đồng đội mới.

Syed Sumail “Suma1L” Hassan

Chắc chắn, tuyển thủ trẻ tuổi chỉ mới có 16 tuổi, Syed Sumail “Suma1L” Hassan là người có tác động cực lớn tới làng thể thao điện tử năm 2015. Anh chàng mang quốc tịch Pakistan đã được tuyển mộ vào đội tuyển Evil Geniuses của Mỹ vào tháng Một năm nay sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu của tuyển trạch viên, Saahil “Universe” Arora khi nhìn thấy được tài năng chớm nở của Suma1L. Tại Evil Geniuses, Hassan đã được thử sức thực sự khi là người sẽ thi đấu ở giải quốc tế trong lần đầu tiên có tên trong đội.

Nhưng anh chàng này nhanh chóng thể hiện được mình khi chiến thắng giải đấu Dota 2 Asia Championships (DAC), mặc dù bị đối phương gank liên tục, nhưng vẫn biết cách tỏa sáng bằng vị tướng Storm Spirit trứ danh. Đưa toàn đội vô địch DAC và đặc biệt hơn là The International, nên có thể tạm coi Suma1L là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm…ngay từ trong năm đầu tiên trình làng!

June_6th (Theo DailyDot)