Vào một ngày cuối tuần, không giống như những ngày khác, thay vì đọc báo, lướt web để tìm thông tin xin việc làm thì tôi lại tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi sau một tuần vất vả, chạy đôn chạy đáo hết công ty này đến công ty khác. Hôm ấy, tôi ở nhà một mình, xóm trọ sinh viên nằm khuất trong một con ngõ nhỏ yên ắng nhưng bên trong lại rôm rả tiếng cười nói. Cứ đến cuối tuần lại đông đủ mọi người ở nhà bên nên tôi đã sang phòng bên cùng xóm trọ để “buôn bán”. Đang nói chuyện hăng say thì có một anh chàng dáng vẻ khắc khổ đi vào trong xóm. Anh ta vào giới thiệu là người đi bán tăm nhân đạo ủng hộ cho những người khiếm thị, anh ta vào phòng tôi vận động mua tăm nhân đạo. Với ý nghĩ giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình nên tôi đã không đắn đo mời anh ta vào phòng, lấy ví tiền mua vài gói tăm để ủng hộ, xong việc, vì đang dở câu chuyện hấp dẫn nên tôi lại khép cửa đi chơi tiếp.
Đang ngồi nói chuyện thì sực nhớ ra chiếc điện thoại để trong phòng nên tôi đã về lấy điện thoại xem có ai gọi không nhưng chiếc điện thoại tôi để trên bàn không cánh mà bay. Tôi hớt hải, chạy vội ra ngoài cửa, gặp ngay bác chủ nhà. Bác hỏi tôi: “Có chuyện gì thế cháu?” “Cháu vừa bị mất chiếc điện thoại bác ạ, bác có thấy ai vào phòng cháu không?” “Có, bác vừa thấy cậu bán tăm lúc nãy chạy từ phòng cháu ra mà. Bác hỏi thì nó bảo nó để quên cái mũ. Thôi chết, thế là nó lẻn vào lấy chiếc điện thoại của cháu rồi”. Nghe đến đây, tôi biết ngay là mình đã gặp phải tên lừa đảo, mạo danh người của hội từ thiện đi bán tăm để lừa mọi người sơ ý, khoắng đồ đạc. Thôi, thế là hai gói tăm của tôi trị giá bằng một chiếc điện thoại di động.
Tôi cảm thấy rất buồn và chán nản nhưng nó cũng giúp tôi rút ra một bài học là dù rất thương và muốn giúp đỡ những người bị khuyết tật, nhưng cũng cần phải cảnh giác đối với những kẻ giả danh để lừa đảo, trộm cắp.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.