Đối với những nhân vật phản diện trong game, việc được thay đổi bản chất từ tốt thành xấu được coi là một ân sủng đặc biệt mà các nhà sản xuất dành cho họ. Rõ ràng rằng, bằng cách gia nhập vào thế giới bóng tối ngập tràn tội ác và xấu xa sẽ khiến những nhân vật phản diện đó trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều, điều mà họ không thể làm được khi còn là những nhân vật chính diện đơn thuần.

Cùng GameSao điểm qua 5 nhân vật phản diện để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng người hâm mộ mà ít ai biết rằng con người trước kia của họ là những vị anh hùng lừng lẫy và tốt bụng:

5. Gabriel Belmont (Castlevania: Lords of Shadow):

Trong lần đầu tiên xuất hiện, Gabriel Belmont là một nhân vật chẳng mấy tạo được ấn tượng cho người chơi ngoại trừ việc anh ta mặc một bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân cùng với thanh kiếm to dài hình chữ thập khá đẹp mắt. Gabriel là một người rất sùng đạo, và người chơi chỉ nhớ đến anh ta qua chi tiết nhỏ nhoi đó.

Sau đó, Lords of Shadow đã được “lột xác” qua phiên bản DLC và Gabriel biến thành một ma cà rồng khát máu. Gabriel được thiết kế như một Dracula chính hiệu, anh ta hút máu mọi kẻ thù, chống lại loài người, và tính cách được phát triển rõ ràng hơn so với phiên bản gốc…Tất cả những điều đó làm cho hình ảnh của anh chàng Gabriel Belmont xuất hiện đậm nét hơn trong trí nhớ của những người đã từng chơi Castlevania: Lords of Shadow.

4. Kazuya (Tekken):

Kazuya bước vào nghiệp chiến đấu của mình như muốn quên đi tất cả quá khứ đau buồn. Vốn là một chàng trai bình thường và hiền lành, nhưng con người của Kazuya đã hoàn toàn thay đổi sau khi bị người cha già Heihachi ném xuống khe núi lửa vì thấy rằng đứa con trai của mình quá yếu đuối…

Kazuya đã tự biến mình trở thành một con quỷ thực sự có tên là Devil Gene. Để có được sức mạnh của ma quỷ và trả thù người cha tàn ác của mình, Kazuya đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Trong Tekken 2, Kazuya trong lốt của Devil Gene đã mạnh lên đáng kể và biến anh ta trở thành một trong những nhân vật phản diện mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết của Tekken.

3. Sarah Kerrigan (StarCraft):

Công bằng mà nói, Sarah Kerrigan khá “cool” trước khi cô ta trở nên độc ác. Khi còn nhỏ, Sarah sở hữu một khả năng siêu nhiên có sức mạnh khủng khiếp. Đó là lí do Sarah được đưa vào dự án Ghost của quân Terran, nơi cô được đào tạo để trở thành một sát thủ hàng đầu với thứ vũ khí là khả năng siêu nhiên vốn có của mình…

Trong StarCraft, Sarah Kerrigan xuất hiện trong đạo quân Zerg. Từ một con nhộng, Sarah biến đổi trở thành một Nữ hoàng quỷ dữ (Queen of Blades). Ban đầu, Queen of Blades được tạo ra để trở thành một cánh tay đắc lực cho Zerg Overmind nhưng sau đó Sarah Kerrigan đã quyết định lật đổ sự cai trị của tên bạo chúa để trở thành người đứng đầu Zerg…Với sức mạnh đặc biệt từ những thứ vũ khí được bắn ra từ lưng của mình, Sarah Kerrigan rõ ràng có nhiều đất để diễn hơn với vai trò của một Queen of Blades kiêu hãnh và mạnh mẽ.

2. Sephiroth (Final Fantasy 7):

Trước khi Sephiroth trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất trong series Final Fantasy huyền thoại, thì nhân vật này vốn chỉ là một anh chàng tuổi đôi mươi đang bị chứng lão hóa làm cho mái tóc bạc trắng và làn da trở nên nhăn nheo. Sephiroth thực sự đã từng là một chiến binh chân chính với thanh kiếm khổng lồ trứ danh của mình, thậm chí anh ta còn nhận được danh hiệu “SOLDIER First Class” trong đội quân chiến đấu tinh nhuệ của Shinra. Mặc dù kỹ năng trong chiến đấu của Sephiroth là không phải bàn cãi, nhưng cá tính nhạt nhòa cùng gu thời trang “nửa mùa” đã khiến cho nhân vật này không tạo được bất cứ dấu ấn nào trong Final Fantasy 7.

Rồi sau đó, Sephiroth trở thành một “vật tế” cho một thí nghiệm sinh học quái gở. Sephiroth trong một bào thai và được tiêm vào cơ thể các tế bào của một người ngoài hành tinh trong không gian đã 2000 năm tuổi…Kết thúc cuộc thí nghiệm, Sephiroth phát điên và giết chết tất cả mọi người ở Nibelheim rồi sau đó đốt cháy nó hoàn toàn.

Cá tính điên rồ, khả năng kiếm thuật tuyệt đỉnh làm cho Sephiroth trở thành một nhân vật khó đoán hơn, thú vị hơn khiến cho mỗi lần người chơi gặp gỡ Sephiroth trong Final Fantasy 7 lại là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

1. Arthas Menethil (series Warcraft):

Từng có một hoài bão lớn lao đó là làm sao bảo vệ được tất cả mọi người vô tội, nhưng do vì quá sa đà vào việc trả thù đã làm cho Arthas Menethil, hoàng tử của Lordaeron đánh mất đi con người thật của mình. Trong Warcraft 3, Arthas là một Paladin tự phụ nhưng luôn cố gắng hết sức để cứu lấy vương quốc của mình trước tai họa mà Undead đang reo rắc. Nhưng rồi Arthas thất bại và phải chịu sự nguyền rủa của thanh kiếm thần Frostmourne…

Sau khi bị nguyền rủa, Arthas bán linh hồn của mình cho quỷ và trở thành Lich King và nắm trong tay quyền lực đáng sợ nhất trong thế giới Azeroth. Lich King sở hữu một bộ giáp giúp hắn bất tử, cầm trên tay thanh kiếm có khả năng đánh cắp linh hồn của đối thủ, điều khiển đạo quân Undead nhờ khả năng ngoại cảm siêu phàm,…hắn đã thay đổi hoàn toàn. Thật dễ hiểu khi Lich King quay trở lại và giết chết cha mình, vua của Lordaeron và biến vương quốc đó trở thành nơi cư ngụ của Undead…

Lich King xứng đáng trở thành một trong những nhân vật thành công và đem lại tính biểu tượng rất lớn cho series Warcraft. Cũng nhờ Lich King, mà cốt truyện của Warcraft phát triển một cách đồng bộ và sâu sắc làm cho trò chơi trở nên hoàn hảo và bất tử trong tâm trí người hâm mộ.

 

Tiến Linh (Theo GR)